Nghi phạm đánh bom Boston nhận được tiền ủng hộ
Tại ngôi nhà của mình ở Dagestan, bà Zubeidat Tsarnaeva, mẹ của Dzhokhar Tsarnaev, đã bật một đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa bà và con trai mình.
Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm còn sống sót trong vụ đánh bom đường đua Boston (Mỹ). |
Nằm tại bệnh viện của nhà tù liên bang ở Massachusetts, nghi phạm vụ đánh bom nói với mẹ rằng mình đang hồi phục sau vết thương từ vụ đấu súng với cảnh sát. Khi nghe mẹ hỏi về vết thương liệu có đau không, Dzhokhar nói: “Không, không đau chút nào. Con đã ăn được từ lâu rồi. Họ đem cho con cơm và thịt gà, mọi chuyện vẫn ổn”.
Trong cuộc nói chuyện, Dzhokhar nói với mẹ phải cẩn thận khi nói chuyện về vụ đánh bom.
“Mọi chuyện vẫn ổn, mẹ đừng nói gì cả”, tên này nói.
Mặc dù nói chuyện với cha mẹ mình nhưng Dzhokhar không khai gì với FBI và các công tố viên. Tuy vậy, các nguồn tin cho biết tên này có nhận tội về vụ đánh bom. Dzhokhar cho biết hắn và anh trai Tamerlan muốn trả thù cho hành động giết hại những người theo Hồi giáo của quân đội Mỹ ở nước ngoài.
Sau khi cho các phóng viên nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại, mẹ của Dzhokhar khẳng định lại rằng con trai bà vô tội. “Chuyện gì xảy ra thật là tồi tệ, nhưng anh biết đấy, các con trai tôi không làm điều đó”, bà nói.
Khi bật lại đoạn băng, bà Zubeidat Tsarnaeva tỏ ra rất xúc động. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại, Dzhokhar tỏ ra bình thản. “Tôi cảm thấy như nó muốn hét lên rằng “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” và nó sẽ hỏi cả thế giới rằng “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” nhưng thay vào đó nó lại bảo tôi hãy bình tĩnh”, bà nói.
Dzhokhar cũng nói với cha mẹ mình rằng hắn không cần họ chu cấp tiền nữa. Tên này cho biết một người nào đó đã gửi khoảng 1.000 USD vào tài khoản của hắn trong nhà tù. Dzhokhar bị buộc tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt; dự kiến tên này sẽ bị cáo buộc thêm các tội danh nữa và các công tố viên có thể sẽ đề nghị mức án tử hình.