Bức thư của người lính quá cố đến tay em trai một cách thần kỳ sau 80 năm

Mirror đưa tin, lá thư của một người lính Anh vào năm 1940 đã đến tay người em trai sau 80 năm thất lạc.

Cụ thể, ngày 26/5/1940, người lính có tên là Harry Cole lúc đó 30 tuổi đã gửi thư cho mẹ Rosa. Ông viết rằng, lính Đức sẽ sớm rút lui và trở về.

“Xin đừng quá lo lắng cho con. Con sẽ sống sót trở về”, Harry viết trong thư. Ba ngày sau, Harry hi sinh vì một viên đạn của tay súng bắn tỉa.

Sau đó, bức thư bị thất lạc khi quân đội Anh sơ tán khỏi Dunkirk trước cuộc tấn công nhanh chóng của quân Đức.

{keywords}
Ông Clemmie Cole nhận lại lá thư của anh trai sau 80 năm. (Ảnh: mirror.co.uk)

Theo các thông tin, một sĩ quan Đức đã tìm thấy lá thư. Tuy nhiên, khi chiến tranh kết thúc, ông giữ bức thư cùng với các giấy tờ khác trên gác mái nhà, và mãi tới năm 1968 trong một lần dọn dẹp ông đã tìm thấy bức thư. Ông đã gửi thư tới cơ quan quản lý hành chính hạt Suffolk (Anh), sau đó bức thư được chuyển đến kho lưu trữ.

Một thời gian sau, nhân viên của kho lưu trữ tên là Heidi Hughes chú ý đến bức thư và tìm hiểu về người gửi nó. Sau khi tìm hiểu Heidi nhận ra rằng, cô biết một người đàn ông 87 tuổi trong làng có cùng họ với người gửi. Người đàn ông này có tên Clemmie Cole xác nhận Harry là anh trai của mình.

“Tôi đã bị sốc khi nhận được bức thư của Harry. Tôi rất cảm động trước những lời của anh ấy”, ông Clemmi nói. Ông Clemmi cho biết, ông rất biết ơn vì nhân viên kho lưu trữ đã gửi lại bức thư của anh mình.

Một câu chuyện hy hữu khác cũng diễn ra ở Anh, khi một cư dân của Vương quốc Anh nhận được một lá thư của vị hôn phu viết vào năm 1941. Bức thư được tìm thấy trong quá trình hoạt động của công ty thám hiểm Odyssey Marine khi đang tham gia vào việc tìm kiếm những thứ còn sót lại sau một vụ đắm tàu.

Cũng theo Daily Mail, một cư dân của đảo Jersey của Anh đã tìm thấy bức thư trong cái chai đã 82 năm tuổi. Theo đó, ông Nigel Hill, 55 tuổi, đang đi dạo cùng chú chó của mình khi vô tình tìm thấy cái chai thủy tinh với thông tin đề ngày 5/9/1938. Kèm theo lời nhắn được để lại trên một mảnh giấy với nội dung: “Nếu bạn tìm thấy chai này, xin vui lòng liên hệ với John Stapleford và đính kèm theo bức ảnh”.

Cuối thư, tác giả ghi lại địa chỉ của mình. Sau đó, ông Nigel đã đăng thông tin tìm kiếm trên trang Facebook cá nhân. Rất nhanh chóng, ông đã liên lạc được với một người phụ nữ đang sống tại địa chỉ ghi trong thư. “Cô ấy nói cô không còn nhớ John Stapleford. Cô đã sống ở ngôi nhà đó trong 30 năm qua”, ông Nigel cho biết. Sau đó, cô tìm thấy tên của những người chủ trước đó và thấy rằng Stapleford đã mua căn nhà này vào năm 1921.

Ông Nigel nói rằng, ông muốn tìm lại người thân của Stapleford và trao cho họ cái chai với lá thư. Ông Nigel đã kiểm tra cơ sở dữ liệu đăng ký khai sinh và tìm được chủ nhân của cái chai. Theo thông tin nhận được, Stapleford sinh ngày 4/8/1889 và qua đời vào ngày 2/12/1980 tại hạt Norfolk của Anh.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !