Tấm ảnh cuối cùng trước vụ tai nạn trên cao tốc Trung Lương
Tấm hình này được chiếc camera gắn trên xe chụp lại trước khi tai nạn xảy ra khoảng 10’, Bên cạnh đó toàn bộ âm thanh trên chuyến xe cũng đã được ghi lại. Hiện tại những dữ liệu này đã được cơ quan chức năng thu giữ để phục vụ điều tra.
Giây phút king hoàng
Có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào chiều ngày 16/4, theo ghi nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra buổi sáng cùng ngày trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương đang được cấp cứu tích cực tại đây. Sau khi sơ cứu và xác định chấn thương một số nạn nhân đã được chuyển về các khoa đặc trị.
Đang nằm tại Khoa cấp cứu với bộ quần áo dính máu và khuôn mặt loang nổ nước mắt, chị Trần Thị Hồng Thắm (sinh năm 1990, quê Tiền Giang) cho biết tai nạn xảy ra khi chị đang ngủ ở hàng ghế thứ 2. “Tôi tỉnh dậy thì thấy toàn thân đau nhói, sau đó tôi được mọi người đưa lên xe đi cấp cứu”.
Hiện tại chị Thắm rất lo lắng cho đứa con 6 tháng tuổi đang mang trong bụng: “Các bác sĩ chưa cho biết kết quả nên tôi sợ lắm” – chị Thắm nói trong nước mắt. Tuy nhiên sau đó chị thắm đã có thể yên tâm hơn khi các bác sĩ khẳng định kết quả siêu âm cho thấy thai nhi bình thường, tuy nhiên chị vẫn phải nằm lại để theo dõi.
Chị Thảo vẫn chưa "hoàn hồn" sau tai nạn |
Cùng nằm tại đây, chị Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1982, quê Mỹ Tho) sợ hãi kể lại: “Lên xe được một chút thì tôi thấy mệt nên rất buồn ngủ, khi đang thiu thiu thì tai nạn xảy ra. Cùng lúc với tiếng va chạm chát chúa, người tôi bị giật mạnh về phía trước. Sau phút giây đó tôi ngất xỉu không còn nhớ được điều gì”.
Cũng theo chị Thảo thì khi tỉnh dậy đã thấy chân mình kẹt cứng trong gầm ghế phía trước. Một lúc sau thì chị được mọi người chạy tới dùng xà beng phá xe đưa ra ngoài. “Do tôi ngồi cuối cùng nên sau khi đưa những người phía trước ra ngoài mới đến tôi. Lúc này mọi thứ ngổn ngang trước mắt, máu chảy khắp nơi, tiếng kêu khóc náo loạn cả xe”. – chị Thảo nhớ lại.
Chị Thảo cho biết các bác sĩ nói chị chỉ bị rách phần mềm và may mắn không bị chấn thương nghiêm trọng. “Ở nhà biết chuyện lo lắng lắm, mọi người định bắt xe lên đây nhưng tôi nói không cần vì tôi có thể tự xoay sở được”.
Một nạn nhân khác của vụ tai nạn |
Có mặt ngay sau khi tai nạn xảy ra chị Nguyễn Thị Bích Tuyền kể lại. Nghe thấy tiếng va chạm mạnh chị cùng một số người đã leo qua hàng rào bảo vệ đường cao tốc để tiếp cận hiện trường.
“Tôi chạy tới thì thấy chiếc xe đò bẹp dúm, máu me văng khắp nơi. Thấy vậy nhiều người vội chạy đi lấy xà beng để phá xe đưa nạn nhân ra ngoài. Lúc này một số đã chết, số khác thì thoi thóp, bất tỉnh…”. – chị Tuyền nói.
Cho đến chiều ngày 16/4, bác sĩ Phạm Văn Khiêm, Phó khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện Bệnh viện đang cấp cứu cho 9 nạn nhân của vụ tai nạn, trong đó có 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, số còn lại bị xây xát phần mềm.
Trước đó vào khoảng 9h45’ tại đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người chết. Lúc này chiếc xe khách BKS: 71B-001.26 đang lưu thông hướng về TP.HCM.
Tuy nhiên khi đi tới địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm với một xe bồn đang dừng tưới nước tại đây. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 2 người còn lại chết trên đường đi cấp cứu, trong khi 11 người khác bị thương.
Theo nhận định ban đầu thì trước khi tai nạn xảy ra, một xe khách chạy trước đã phải đột ngột bẻ lái để tránh xe bồn, do đó chiếc xe khách phía sau (xe bị nạn) đã bị khuất tầm nhìn.