Syria: 3000 dân đói gần 2 năm đã có lương thực
Hôm 8/2, SRC cho biết trên Twitter: "Mặc dù bị tấn công, nhưng chúng tôi đã cố gắng chuyển được 250 gói thực phẩm, 190 bộ dụng cụ vệ sinh và các loại thuốc chữa các căn bệnh mãn tính” cho người dân ở thành phố Homs. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng đăng tải hình ảnh người dân ở đây đang nhận hàng cứu trợ.
![]() |
Đoàn xe chở hàng cứu trợ đang chờ để vào thành phố Homs hôm 8/2. |
Trước đó, SRC cho biết tất cả các tình nguyện viên và nhân viên của Liên Hiệp Quóc đã rời thành phố Homs an toàn, chỉ có một tài xế xe bị thương nhẹ.
Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn lời Thống đốc của Homs Talal al-Barazi cho biết: "Hàng cứu trợ nhân đạo đã được phân phối trong các khu dân cư Bustan al-Diwan và Hamidiyeh, dưới sự giám sát của SRC và Liên Hiệp Quốc."
Việc chuyển hàng cứu trợ này được thực hiện sau khi chính phủ Syria và phe đối lập đạt được thỏa thuận tạm ngừng giao chiến từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều trong 3 ngày. Tuy nhiên , đoàn xe chở hàng cứu trợ đã bị tấn công vào đầu giờ chiều ngày 8/2, khiến cho công việc cứu trợ bị chậm chễ vài tiếng.
Thành phố Homs hiện có tới gần 3.000 bị mắc kẹt. Họ đã bị vây hãm trong vòng 600 ngày qua. Nhiều người đã phải ăn cỏ để sống qua ngày.
Hôm 7/2, tổng cộng 83 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã được đưa ra khỏi khu vực này. Đây được cho là một phép màu với những gì đang diễn ra ở Syria. Được biết hoạt động di tản thêm dân thường sẽ tiếp tục vào ngày 9/2.