Rủ bạn “phây” offline để lừa đảo
![]() |
Ảnh minh họa |
Đầu tháng 6.2014, Luân lập tài khoản “Pj Key”, đề nghị kết bạn với “My Mèo” (tên tài khoản cá nhân của chị H.T.M. (SN 1996, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn). Ngày 16.6.2014, cả hai offline (gặp mặt trực tiếp ngoài đời) tại quán Anh Nhật Gia Viên trên đường Trần Hưng Đạo. Mới nói chuyện vài câu, Luân vờ lấy điện thoại của mình ra xem, nói máy hết pin rồi mượn điện thoại di động Samsung GT-S7580 của chị M. để gọi điện rủ bạn cùng đến chơi cho vui. Luân vờ ra ngoài gọi điện thoại, nhân lúc chị M. không để ý, Luân “lỉnh” đi lúc nào chẳng biết.
Ngày 21.6.2014, Luân lại làm quen với “Chuot Ruby” (tên tài khoản của chị P. T. T. Ng. (SN 1997, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn) và cũng lại mời offline đi chơi. Khoảng 19 giờ ngày 2.7.2014, Luân hẹn chị Ng. trước cổng UBND phường Đống Đa. Luân nói chị Ng. gửi xe đạp điện hiệu Yamaha ở quán nước, để mình chở đi bằng xe máy đến Trung tâm thương mại An Phú Thịnh chơi.
Tại đây, Luân mượn điện thoại di động của chị Ng. nói để gọi điện cho bạn; sau đó, bảo chị Ng. ra cổng Trung tâm thương mại chờ y xuống tầng hầm lấy xe máy chở về. Chị Ng. đứng chờ mỏi cổ còn Luân thì đã kịp chạy lại quán nước lấy xe đạp điện của chị Ng. Trong lúc y nhờ bạn gái là Trần Thị Thảo N. (SN 1994) lên mạng rao bán xe đạp điện của chị Ng. thì bị Công an phường Đống Đa phát hiện.
Với những hành vi trên, Luân bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Qua vụ việc này, thiết nghĩ, mọi người cần cảnh giác trước những người bạn mới quen trên “phây”. Coi chừng tiền mất tật mang.
Theo Nguyễn Sơn/ Bình Định online