Quán xá chặt chém người hiếu kỳ vụ “khiêng quan tài”
![]() |
Các quán hàng hay dưới góc cây đều có người dân đứng xem rất đông. |
Dọc đường từ ngã tư Quán Tiên vào đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội Hợp, trong khoảng hơn 1km đều chật cứng phương tiện và người hiếu kỳ. Hàng loạt quán ăn, giải khát, bia hơi ngày thường ế ẩm bỗng dưng chật kín khách. Các chủ hàng quán đua nhau chặt chém khách vãng lai, nước uống tinh khiết đóng chai được bán với giá 10 nghìn đồng/chai, rồi lon bò húc từ 15 – 20 nghìn đồng/lon, thuốc lá bán cả bao không bán lẻ, mỳ tôm úp 30 nghìn đồng/bát.
![]() |
Người dân vây kín vòng trong vòng ngoài chứng kiến cuộc khám nghiệm. |
Ông Tuấn (50 tuổi), ở phương Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên cho biết, khi biết tin có đoàn pháp y TW lên khám nghiện tử thi nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh để xác định rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của người thanh niên này, vợ anh cứ một mực đòi anh đưa đi xem từ 11 giờ trưa đến bây giờ là 15h rồi, quên cả chăn lợn.
“Ngày bình thường tôi đi qua khu vực này rất vắng người qua lại, hàng quán không đông khách, hôm nay có sự việc này nên quán nào cũng chật cứng khách. Bình thường tôi đều mua thuốc lá lẻ nhưng hôm nay vào quán chủ quán bán cả bao không mua thì thôi, chai nước để trong tủ bảo ôn không kịp lạnh đã có người mua hết, mà giá cũng đắt hơn ngày thường, lon nước bò húc 20 nghìn/lon”, ông Tuấn nói.
Khu vực trông xe máy nằm cách khu vực khám nghiệm tử thi gần 100 m, ngày thường là cửa hàng rửa xe, thấy đông người gửi, chủ cửa hàng đã chuyển thành điểm trông xe máy với giá 10 nghìn đồng/xe.
![]() |
“Sáng nay, mới đầu tôi vừa rửa xe vừa nhận trông xe cho người quen trong làng nhưng đến gần trưa thấy người dân đồ dồn về đây đông quá nên tôi nghỉ rửa xe rồi làm 200 vé xe để trông xe cho khách, mỗi xe 10 nghìn đồng”, ông chủ nói.