Quản lý "lo chưa tới", dân lao đao trở lại TP.HCM

Sau thời gian nghỉ Tết, hàng vạn người dân từ các tỉnh trở lại TP.HCM mỗi ngày để bắt đầu công việc. Rất nhiều nhà xe đã “cháy vé" khiến người dân không thể đi lại đúng lịch dự kiến.
Quản lý

Xe đưa hành khách từ Vũng Tàu vào bến xe Miền Đông.

Theo đại diện Ban quản lý Bến xe Miền Đông, từ mùng 5 Tết bến đã hoạt động dường như hết công suất để đón người dân trở về thành phố. Lúc cao điểm xe về bến là khoảng từ 1-7 giờ sáng. Rất nhiều nhà xe đã chạy hết xe nhưng vẫn không đáp ứng lượng khách đông nghìn nghịt.

Tài xế Nguyễn Công Hậu (lái xe Công ty vận tải Sao Mai –Vũng Tàu) cho biết, mặc dù đã tăng tần suất xuất bến gấp 3 lần so với ngày thường nhưng vẫn không đủ xe đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tại Vũng Tàu và các khu vực lân cận. 

Anh Hậu cho biết lý do xảy ra tình trạng trên là do tàu cánh ngầm tạm ngưng hoạt động trong thời gian này. Tuy nhiên cũng có một số lý do khác như người dân rất ngại phải đi tàu cánh ngầm sau 2 sự cố trong năm vừa qua.

Tuyến xe từ các tỉnh Tây Nguyên cũng chung hoàn cảnh. Anh Trần Gia Bảo (chủ xe Gia Bảo - tuyến TP.HCM - Krông Năng tình Đắc Lắc) cho biết, rất nhiều người dân đã đặt vé ngay từ trước Tết nên khi vừa xuất bến là xe đã chật kín. 

Quản lý

Bị xe ôm chèo kéo tại bến xe, cô sinh viên này tỏ ra bực bội.

Trong khi các nhà xe hay các công ty vừa và nhỏ bị “cháy vé" trầm trọng thì các nhà xe lớn cũng bị động mặc dù đã tăng hết công suất. Đại diện nhà xe Phương Trang cho biết hãng này đã tăng đầu xe nhiều hơn so với trước Tết nhưng vẫn không đáp ứng được số lượng hành khách. 

Theo nhà xe Phương Trang, có rất nhiều lý do xảy ra tình trạng trên, nhưng lý do lớn nhất là “lo không tới” của các cơ quan trong việc hỗ trợ người dân. Nếu như trước Tết, rất nhiều công ty, xí nghiệp, tổ chức đã thuê xe đưa người dân về quê đón Tết miễn phí thì sau Tết lại không đưa trở lại!.

Theo thống kê chưa chính xác, trước Tết có hàng ngàn người được các đơn vị, tổ chức đưa về quê đón Tết miễn phí, song sau Tết người dân phải tự túc quay lại thành phố. Anh Công là công nhân đang làm việc tại một công ty ở Thủ Đức, trước Tết anh được công ty đưa về quê nhưng sau tết phải tự “bơi” vào. Anh Công cho biết, mất 7 giờ đón xe thì anh mới có thể lên xe di chuyển từ Quảng Nam vào thành phố. 

Quản lý

Nhà xe Phương Trang tuyên bố hết vé đến hết ngày 12/2.

“Tôi rất vui khi nhận được vé xe về quê miễn phí, tuy nhiên đó lại là nỗi ám ảnh khi khó khăn lắm mới đặt vé trở vào được. Vì hầu hết những người về quê đều đã đặt vé khứ hồi nên số công nhân như chúng tôi không thể đặt vé, chỉ có cách đi xe dù”, anh Công chia sẻ.

Chỉ riêng Thành Đoàn TP.HCM đã đưa về quê đón Tết miễn phí cho 2.700 sinh viên và công nhân. Thế nhưng số này chỉ được tài trợ lượt đi mà không được tổ chức lượt trở lại. Như vậy, để đáp ứng nhu cầu quay lại TP.HCM cho số lượng này phải dùng đến gần 60 xe 50 chỗ, vậy lượng xe này ở đâu ra để đưa họ vào? Chúng tôi đã liên lạc với một sinh viên trường Đại học Tự nhiên đang ở Quảng Ngãi và chưa đặt được vé vào thành phố. Bạn sinh viên này cho biết, trước tết được Thành Đoàn hỗ trợ cùng 1.700 sinh viên khác về quê, nhưng khi vào bạn phải tự túc. Cho đến ngày 13/2 thì sinh viên này mới có thể lên xe và không thể nhập học đúng thời gian quy định của nhà trường là 10/2.
Lê Thạch

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !