Putin từ chối vụ "cầm nhầm" nhẫn kim cương năm 2005
Tổng thống Putin đã trả lời một phát ngôn viên của tờ New York Post (NYP) về câu chuyện chiếc nhẫn của Kraft bên lề một dạ tiệc trao giải được tổ chức tại khách sạn Waldorf-Astoria hôm thứ Năm vừa qua.
Theo trích dẫn của bài báo trên tờ NYP, ông Kraft đã khẳng định ông Putin “cầm nhầm” chiếc nhẫn của mình, và tuyên bố “tôi có thể giết chết bất cứ người nào với chiếc nhẫn này”.
![]() |
Tổng thống Nga - Vladimir Putin đang có mặt tại Anh để tham gia Hội nghị thượng đỉnh G8 |
Chiếc nhẫn nạm kim cương – biểu tượng được trao cho nhà vô địch Super Bowl - của ông chủ đội Patriot có trị giá 25.000 USD đã được trao tay khi Kraft tới thăm St. Peterburg, Nga vào năm 2005 với một đoàn đại biểu Mỹ. Họ đã gặp gỡ ông Putin ở đây. Kraft từng nói rằng ông tặng chiếc nhẫn đó cho Putin như là một món quà.
Tuy nhiên, tờ NYP đã trích dẫn lời phát biểu của Kraft tại bữa tiệc ở Carnegie Hall rằng ông đã có “một sợi dây tình cảm” với chiếc nhẫn và muốn lấy lại nó. Tuy nhiên, Nhà Trắng lúc đó đã can thiệp và cho biết đó là vì lợi ích của mối quan hệ Nga – Mỹ và chỉ nên xem đó là một món quà tặng.
Hôm Chủ Nhật, Tổng thống Nga đã tới Luân Đôn để gặp gỡ Thủ tướng Anh David Cameron trước thềm Hội nghị G8. Phát ngôn viên của ông Putin, Dmitry Peskov đã được hỏi về câu chuyện do tờ NYP đưa ra.
“Quay trở về năm 2005, tôi đã đứng phía sau lưng ngài tổng thống và tôi nhìn thấy chiếc nhẫn đó đã được trao tặng cho ngài như thế nào. Tất cả những gì có thể nói là ông ấy [Kraft] đã tỏ ra áp lực khi phải nói chuyện với một nhân vật quan trọng như vậy”, Peskov cho biết.
“Lúc đó, chắc là quý ông đó [Kraft] đã cảm thấy một nỗi đau khủng khiếp về nỗi mất mát trong năm 2005”, ông Peskov tiếp tục nhận xét. “Tổng thống sẵn sàng gửi tặng ông ấy một chiếc nhẫn khác như một món quà, và ngài [Putin] có thể sẽ mua bằng tiền riêng của mình”.
Stacey James, một phát ngôn viên của Tập đoàn Kraft, công ty mẹ cho các dự án kinh doanh của Kraft, bao gồm cả đội Patriots, cho biết hôm Chủ nhật rằng bài báo viết không nên quá nghiêm trọng. "Đó là một giai thoại hài hước mà Robert Kraft muốn kể lại để tạo ra tiếng cười", James nói trong một tuyên bố, "Kraft yêu quý chiếc nhẫn đó của mình, và tại điện Kremlin năm 2005, ông ấy đã tuyên bố điều đó. Ông ấy tiếp tục có sự tôn trọng lớn cho Nga và sự lãnh đạo của Tổng thống Putin. Đặc biệt, ông tín nhiệm cách mà Tổng thống Putin đang hiện đại hóa nền kinh tế Nga".
Chiếc nhẫn Super Bowl đã được trưng bày tại Thư viện điện Kremlin cùng với nhiều món quà khác đã được gửi tặng cho người đứng đầu nước Nga, theo lời của Peskov. Kraft có thể đã được an ủi ít nhiều khi sau đó, ông ta đã 2 lần được trao nhẫn Super Bowl khi đội của ông vô địch 2 lần giải NFL.