Phóng viên báo Tuổi trẻ phối hợp với cảnh sát bắt nghi phạm

Đúng lúc bắt gặp các chiến sĩ CSGT chạy bộ truy đuổi 1 thanh niên chạy ngược chiều về đường Giải Phóng, PV Quang Thế, báo Tuổi trẻ cùng đồng nghiệp đã dùng xe máy ép vào, chặn đường giúp lực lượng cảnh sát khống chế đối tượng.
Vào khoảng 10h40’ ngày 7/1, tổ công tác Đội CSGT số 4 gồm: Trung uý Dương Văn Quy và Lưu Văn Uy và sinh viên trường T38 Hoàng Quốc Anh làm nhiệm vụ tại ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Hà Nội phát hiện 2 đối tượng đi xe máy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho mọi người.
Phóng viên báo Tuổi trẻ phối hợp với cảnh sát bắt nghi phạm - ảnh 1

Một trong hai đối tượng bỏ chạy bị cảnh sát bắt.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tiến hành dừng xe của 2 nam thanh niên này, để kiểm tra hành chính theo quy định của pháp luật. Khi dừng được xe của 2 nam thanh niên này, các chiến sĩ tổ công tác dẫn giải về chốt để kiểm tra hành chính và xử lý vi phạm.
 
Tuy nhiên, khi  đang dẫn giải xe và 2 nam thanh niên về chốt thì bất ngờ cả 2 bỏ chạy về 2 hướng hòng tẩu thoát. Không để đối tượng chạy thoát, tổ công tác đã chạy bộ truy đuổi 1 đối tượng chạy ngược chiều về đường Giải Phóng.

Đúng lúc này, phóng viên Quang Thế, báo Tuổi trẻ cùng đồng nghiệp đi đến đã lao xe máy thẳng vào và cùng với các chiến sĩ công an quật ngã khống chế đối tượng đưa về chốt còn đối tượng còn lại chạy thoát.

Phóng viên báo Tuổi trẻ phối hợp với cảnh sát bắt nghi phạm - ảnh 2

Tang vật của đối tượng.

Ở chốt của lực lượng CSGT, khám trong người đối tượng tổ công tác thu giữ 1 bộ vam phá khoá. Đối tượng khai nhận là Nguyễn Hữu Thắng (23 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ chiếc xe máy BKS 29F6 - 537.75 của 2 đối tượng sử dụng có phải là xe gian.

Phóng viên Quang Thế cho biết: "Vào thời điểm trên tôi đang di chuyển từ đường Giải Phóng về Lê Duẩn thì phát hiện đối tượng đang bỏ chạy về hướng ĐH Bách Khoa đường Giải Phóng. Theo quán tính tôi đã quay đầu xe áp sát đối tượng và tri hô phối hợp cùng một thanh niên đi đường tóm gọn đối tượng để bàn giao cho Đội CSGT số 4.

Hai trong số một đối tượng đã bỏ chạy. Trước khi bị bắt Thắng đã ném bộ vam phá khóa vào khuôn viên trường ĐH Bách Khoa. Bộ vam ngay sau đó đã được người dân bàn giao lại".

Theo PV Quang Thế, ngay sau đó, Cảnh sát 113, Công an quận Hai Bà Trưng đã đưa đối tượng về trụ sở. Có nhiều khả năng 2 đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ trộm xe vì thời điểm kiểm tra hành chính do vi phạm giao thông nhưng cả hai đã bỏ chạy.

 Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.
 
Tiến Dũng

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !