Người giúp việc “bắt cóc” bé gái, gây áp lực để mượn tiền trị bệnh?
Con gái “biến mất” cùng người giúp việc
Liên quan đến vụ “giải cứu bé gái 3 tuổi bị người giúp việc bắt cóc, đòi 100 triệu đồng" như Infonet đã thông tin, phóng viên đã tìm gặp chị Nguyễn Thị H. (ngụ quận Tân Bình, là mẹ ruột của bé S.) để tìm hiểu nguyên nhân người giúp việc cho gia đình “bắt cóc” cháu Nguyễn Thị Bảo S. (SN 2011).
Trao đổi với phóng viên Infonet chị H. cho biết, sau khi được cơ quan công an bàn giao cho gia đình, sức khỏe của con gái chị đã ổn định và hiện đã đến trường học bình thường.
Chị H. thuật lại sự việc với phóng viên (Ảnh: Phương Nguyễn) |
Chị H. cho hay, căn nhà nơi gia đình chị đang sinh sống cũng là nơi hoạt động kinh doanh của công ty gia đình, nhiều người ra vào nhưng thời điểm người giúp việc Nguyễn Thị Loan (SN 1972, quê Vĩnh Long) đưa cháu S. ra khỏi nhà vào tối 1/10 thì nhân viên đã về hết, người trong nhà ở trên lầu nên không ai hay biết.
Chiều tối 1/10 sau khi đón con gái S. từ trường về nhà rồi cho con gái ăn, chị H. được em trai chở qua nhà một người bạn. Trước khi ra khỏi nhà chị H. đã thấy bà Loan mặc quần áo cho bé S. và có hỏi đi đâu thì bà trả lời đi tìm con chó bị mất. Nghĩ người giúp việc chỉ dẫn con gái đi loanh quanh gần nhà nên chị H. cũng không để ý.
Lúc chị H. ngồi chơi ở nhà bạn thì nhận được điện thoại của người giúp việc khác tên Phương báo bà Loan dẫn cháu bé S. đi đâu từ chiều đến tối chưa về. Chị H. gọi gần 10 cuộc điện thoại cho bà Loan nhưng không liên lạc được, chị H. báo cho chồng và người nhà đi tìm còn mình đến công an địa phương trình báo sự việc.
Theo lời chị H. trình bày tiếp, khi chị được cơ quan công an hỗ trợ liên lạc được với bà Loan thì bà cho biết đã dẫn bé S. con chị đến một điểm ở Khu công nghiệp Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) và hiện đang rất an toàn.
Bắt con gái, gây áp lực gia chủ để mượn tiền chữa bệnh?
Chị H. thuật lại, trong đêm 1/10 gia đình chị liên lạc với bà Loan thương lượng, để người giúp việc này mang trả lại đứa bé nhưng không được. Cùng thời điểm này, các trinh sát Công an quận Tân Bình bằng biện pháp nghiệp vụ đã xác định được nghi phạm Nguyễn Thị Loan đang ở trong khách sạn T.H trên đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.
Trong đêm 1/10, chị H. và người giúp việc nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại với nhau. Đại ý bà Loan hờn dỗi việc chị H. không quan tâm mình bị bệnh tật, nợ nần. “Bà Loan muốn dùng con gái để gây áp lực, muốn tôi cho mượn một số tiền lớn để chữa bệnh và trả nợ. Tôi dùng mọi lời lẽ thuyết phục bà ta trả con gái nhưng bà không đồng ý”, chị H. nói.
Công an trao trả bé S. cho gia đình (Ảnh: Phương Nguyễn) |
Lo sợ người giúp việc làm nguy hiểm đến tính mạng của con gái, chị H. hỏi bà Loan có 100 triệu đồng được không, sau đó bà Loan đồng ý với số tiền trên và nhắn tin số tài khoản ngân hàng để chị H. chuyển tiền vào.
Đến sáng 2/10, sau khi nắm thông tin chính xác, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đột kích vào phòng 103 khách sạn trên giải cứu bé S. an toàn. Ngoài nghi phạm Loan, công an còn tạm giữ bà Đặng Thanh H. (SN 1974, là bạn của bà Loan) cũng có mặt trong phòng tại thời điểm trinh sát ập vào.
Được biết, bà Loan được gia đình chị H. nhận vào làm giúp việc trong nhà thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm. Thời gian làm việc được khoảng 4 tháng nay, với mức lương 3,7 triệu đồng/tháng. Theo đánh giá của chị H., người phụ nữ này làm việc tốt, chưa gây ra việc gì phiền phức cho gia đình cũng như không phải là loại người tham lam.
Chị H. còn cho biết bà Loan thường hay hỏi mượn tiền, ứng tiền trước hạn nhận lương và dùng tiền đó vào mục đích gì thì không rõ. “Trước khi xảy ra sự việc vài ngày tôi có thấy chị Loan có tâm trạng không tốt, mặt mày ủ rủ”, chị H. nói thêm.
Đại tá Lê Văn Thúc, Trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Loan đề tiếp tục mở rộng điều tra.