Nghi vợ ngoại tình, dùng búa cố sát vợ và bảo vệ dân phố
Dùng búa đập đầu vợ khi vợ đang ngủ
Ngày 19/2, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Hùng (SN 1954, quê tỉnh Bạc Liêu, ngụ phường 3, quận Gò Vấp) để điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”. Ông Hùng được xác định là hung thủ dùng búa cố sát vợ là bà P.T.V.H (SN 1957) và ông Nguyễn Văn Đô (SN 1949, ngụ quận Gò Vấp), là bảo vệ dân phố khu phố 15, phường 3, quận Gò Vấp.
Nghi can Nguyễn Văn Hùng |
Theo lời khai của ông Hùng tại cơ quan điều tra, do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với ông Đô nên Hùng nuôi ý định sát hại bà. Vào lúc 2h rạng sáng 16/2 bà H. đang nằm ngủ trên tầng 2 thì ông Hùng cầm búa (loại búa đóng bê tông, dài 36cm) đến gần đập 3 nhát vào đầu khiến bà H. bất tỉnh tại chỗ, máu chảy lêng láng.
Con trai của ông bà là Nguyễn Hữu H. (SN 1981) phát hiện sự việc liền tri hô, chạy đến chốt dân phòng bên cạnh nhà nhờ giúp đỡ. Lúc này ông Hùng lên gác lửng dùng điện định tự tử nhưng không thành. Có mặt trực tại chốt dân phòng lúc đó có một mình ông Nguyễn Văn Đô, tổ trưởng bảo vệ dân phố. Ông Đô báo tin cho công an phường và cảnh sát 113 đến hỗ trợ, sau đó qua nhà ông Hùng kiểm tra thì bị ông này đánh 1 nhát búa vào đầu. Ông Đô bỏ chạy đến chốt dân phòng, ông Hùng đuổi theo sau lưng đánh tiếp 3 nhát búa khiến bảo vệ dân phố gục tại chỗ.
Đúng lúc này, lực lượng Công an phường 3 kịp thời có mặt đưa ông Đô và bà H. đi cấp cứu. Cả hai nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Về phần ông Hùng, gây án xong thì quay về nhà vứt búa, rồi đi đến công an phường 3 đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.
Phủ nhận quan hệ bất chính
Ông Đô được công an phường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 175 (quận Gò Vấp). Cơ quan y tế xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não hở, vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Biết tin ông gặp nạn, người dân ở khu phố 15 đã cùng nhau tự nguyện gom góp tiền ủng hộ cho gia đình người bảo vệ dân phố này.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng khu phố 15, hoàn cảnh của ông Đô rất khó khăn. Vợ chồng ông này đang sống cùng cô con gái và đứa cháu. Vợ ông lại mắc bệnh tim, con gái thì nay ốm mai đau, mọi chi tiêu trong gia đình đều do ông gánh vác. Thu nhập của ông từ hai việc là vệ trường học và bảo vệ dân phố.
Cũng theo ông Bình, ông Đô sống rất được lòng người dân trong khu phố. Ai nhờ việc gì ông đều giúp đỡ nhiệt tình. Vì vậy mà khi biết ông bị thương nặng, bà con trong khu phố gom góp tiền giúp đỡ. Tính đến nay mọi người đã ủng hộ được 20 triệu đồng và đại diện khu phố đã chuyển số tiền này cho gia đình ông Đô.
Ông Bình cho rằng khó có chuyện ông Đô quan hệ bất chính. “Anh Đô trước giờ sống tử tế, đàng hoàng, không hề có mâu thuẫn với ai. Tôi và bà con ở khu phố khẳng định là không có chuyện anh quan hệ bất chính với với bà H”, ông Bình nói.
Cũng đang nằm điều trị vết thương tại bệnh viện 175, bà H. được chẩn đoán chấn thương sọ não. Nạn nhân cũng đã qua cơn nguy kịch. Một cán bộ khu phố 15 từng nhiều lần hòa giải mâu thuẫn giữa vợ chồng ông Hùng - bà H. cho biết, tinh thần của ông Hùng không được ổn định, lâu lâu lại “nổi cơn điên” đánh đập vợ rất tàn nhẫn. Riêng Bình cho biết: “Hơn 3 lần chúng tôi mời vợ chồng ông Hùng lên hòa giải. Hứa hẹn đủ điều nhưng sau đó về nhà ông Hùng lại tiếp tục hành hung vợ, đến nay thì xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”.
Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Hùng cho phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.