Khôi hài nhờ thầy bói... điều tra kẻ trộm!

Bị trộm mất tiền nhưng thay vì đến trình báo CA để được giúp đỡ thì bị hại lại tìm đến thầy bói để nhờ điều tra tung tích kẻ trộm. Cũng chính vì thầy bói “phán” búa xua nên đã dẫn đến vụ án khôi hài có một không hai.
Số là sau một thời gian chăm bẵm, sáng 7/7, bà Đặng Thị Sinh (trú xã Đại Chánh, H. Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) quyết định bán con heo để thu hồi vốn và tiếp tục đầu tư chăn nuôi, với giá gần 1,5 triệu đồng. Là gia đình thuộc diện khó khăn nên số tiền đó với gia đình bà Sinh là rất lớn. Cũng vì nhà nghèo nên chẳng có tủ để cất số tiền đó, bà Sinh cẩn thận bí mật “nhét” vào vách nhà, sau đó mới yên tâm đi làm. Tuy nhiên, đến trưa, đi làm về, bà Sinh kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện số tiền đã không cánh mà bay. 

Vất vả lắm mới có được ít tiền, vậy mà bị trộm lấy mất nên bà Sinh quyết phải tìm cho ra kẻ trộm. Thế nhưng, thay vì đến cơ quan CA trình báo vụ việc, bà Sinh lại lặn lội qua xã Đại Thắng, tìm đến nhà “thầy” Chín để nhờ thầy “điều tra” giúp xem ai là kẻ trộm tiền. 

Tất nhiên là “thầy” Chín chẳng có nghiệp vụ gì về điều tra tội phạm nên sau một hồi suy nghĩ, phán một câu giữa trời: “Kẻ trộm là một người lớn, một người nhỏ, mà người nhỏ là đứa con trai đã lấy tiền của bà, chắc chắn như thế!”. Vốn tin vào thầy bói nên khi nghe phán như vậy, bà Sinh càng có cơ sở để đặt nghi vấn những người xung quanh đã trộm tiền của mình, dù vậy bà chẳng biết phải làm thế nào để tên trộm lộ diện.

Đến tối cùng ngày, khi con gái Nguyễn Thị Thảo dẫn bạn trai là Lê Văn Tài về nhà chơi thì bà Sinh thuật lại vụ mất trộm và những lời “thầy” Chín đã nói. Đúng là xót của, sau khi nghe bà Sinh kể chuyện, thấy Thảo quyết tâm tìm kẻ trộm nên Tài quyết tự điều tra, dựa trên sự “mách nước” của “thầy” Chín. 

Do nghi em Nguyễn Huy Vũ (2001, trú cùng thôn) lấy tiền của mẹ mình nên Thảo vờ gọi Vũ qua nhà chơi, sau đó cùng Tài chở em xuống nhà “thầy” Chín để nhờ “nhận diện” xem có phải Vũ là người trộm tiền không.

Lúc này, “thầy” Chín cũng bó tay vì “phán” thì dễ nhưng “chỉ” thẳng mặt kẻ trộm thì không thể làm bừa được nên chơi nước đôi: “Tiền mất rồi thì thôi, chở con người ta về đi”. Thế là Thảo và Tài chở Vũ trở về, tuy nhiên khi đến cầu Khe Gai (xã Đại Thắng) muốn biết em Vũ có lấy tiền không, Thảo và Tài lấy một viên thuốc ra dọa “nếu không lấy thì uống viên thuốc này đi”, Vũ trả lời “em không lấy thì sao phải uống”. 

Điều tra chẳng được gì nên Thảo, Tài chở Vũ về nhà và cho em 10 nghìn đồng, rồi dặn “đừng kể với ai”. Tuy nhiên, vụ việc sau đó bị gia đình em Vũ phát hiện, nên CAH Đại Lộc đã mời Tài và Thảo lên làm việc. CAH Đại Lộc cho biết sẽ xử lý hành chính đối với hành vi của Tài - Thảo và đang điều tra thủ phạm trộm tiền của bà Sinh.

Nguồn: Cadn.com.vn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !