Hành trình truy bắt kẻ giết người tình của vợ cũ

Vì ghen với anh Hùng, Tú đã nhiều lần nhắn tin đe dọa. Không dọa được anh Hùng, Tú phục sẵn, dùng dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn.

Hành trình truy bắt kẻ giết người tình của vợ cũ

Ra tù, đâm người tình của vợ cũ

Hành trình truy bắt kẻ giết người tình của vợ cũ

Tú tại cơ quan điều tra.

Chiều ngày 28/11, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, họ đã phải mất gần chục ngày trời để lần ra dấu vết tên Lê Văn Tú (37 tuổi, ở xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) sau khi hắn vung dao sát hại anh Trần Văn Hùng (42 tuổi, ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội).

Trước đó, vào sớm ngày 16/11, tại ngõ 570 Bạch Đằng (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do vết đâm vào ngực trái. Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, trong đó có số điện thoại nhắn đến số máy của nạn nhân những lời đe dọa: “Bắt đầu từ hôm nay tao không để mày và vợ con sống đâu. Từ khi tao về tao không chấp nhận, thế mà mày còn gây sự với tao thì tao chém”. Tin nhắn được gửi đến ngay trong rạng sáng ngày xảy ra án mạng. Lần theo những dòng tin nhắn trong điện thoại của nạn nhân, ngày 3/10, cũng số điện thoại đó đã đe dọa anh Hùng.

Từ số điện thoại nhắn đến số máy của nạn nhân, và mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định kẻ gây án là Lê Văn Tú, một kẻ mới đi tù về.

Tú là chồng cũ của chị Trần Thu Huê (tên đã thay đổi, 37 tuổi). Chị Huê đã ly hôn với Tú và gần đây có mối quan hệ tình cảm với anh Hùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hai Bà Trưng đã phát hiện sau khi gây án, Tú đã lẩn trốn vào Thanh Hóa. Tại đây, hắn có nhiều mối quan hệ phức tạp, đặc biệt là quan hệ với các bạn tù. Vì Tú đã từng thụ lý 8 năm án tù ở Thanh Hóa, ra tù lại chủ yếu ở tỉnh này nên Tú có nhiều mối quan hệ phức tạp. Trong suốt quá trình gây án, Tú đi qua nhiều địa bàn thuộc Thanh Hóa như Thành phố Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Hà Trung...

Ngay sau khi xác định được hướng chạy trốn của Tú, công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an quận Hai Bà Trưng và công an tỉnh Thanh Hóa chia thành nhiều mũi lần theo dấu vết của Tú.

Trưa 25/11, trên một chuyến xe khách mà Tú định lên để lẩn trốn, nhiều trinh sát đã cùng lên xe, theo sát nhất cử nhất động của kẻ sát nhân.

“Ngồi cạnh Tú, thậm chí hút thuốc cùng nhưng tôi không dám hỏi chuyện vì sợ lộ giọng nói không phải người địa phương. Tú ngồi trên xe nhưng vẫn đội mũ lưỡi chai kéo sụp xuống, đeo khẩu trang kín mặt. Khi xe gần tới bến cuối cùng, trên xe chỉ còn khoảng hơn chục người, trinh sát liền áp sát đối tượng, khống chế không để Tú kịp trở tay”, một trinh sát trực tiếp tham gia nhóm bắt Tú kể lại.

Khám người kẻ sát nhân, các trinh sát tìm thấy trong túi quần của Tú vẫn còn dắt theo con dao bấm. Ngay sau đó, Tú bị di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra.

Tú từng có hai tiền án về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong thời gian Tú chấp hành án tù, Tú và vợ là chị Trần Thu Huê (37 tuổi, quê ở thôn Hương Quất, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đã ly hôn.

Tú và chị Huê đã có với nhau hai con gái, cô lớn 17 tuổi đã đi làm, cô bé 14 tuổi. Sau khi ly hôn với Tú, chị Huê nuôi hai con nên đã phải lên Hà Nôi, tần tảo với nghề bán bánh mỳ pa-tê, trứng ở dốc Vạn Kiếp (phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) và thuê trọ trong ngõ trên phố Bạch Đằng trong căn phòng chỉ chừng 10m2.

Trong quá trình buôn bán, chị Huê gặp anh Trần Văn Hùng (42 tuổi, ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội). Nhà ở Thường Tín, đã có vợ và ba con, hàng ngày anh Hùng mang trứng và gạo lên giao cho các quán hàng nên có quan hệ qua lại với chị Huê

Ra tù được khoảng gần 1 năm nay Tú vẫn nghiện ngập. Làm nghề xe ôm ở Thanh Hóa, rồi về Hà Nội tá túc nhà anh trai, Tú vẫn thường xuyên tới nhà chị Huê thăm hai con. Tú muốn nối lại tình cảm với chị Huê nhưng bị cự tuyệt. Tìm hiểu, Tú cho rằng vợ không cho mình cơ hội làm lại là vì có tình cảm với anh Hùng. Từ đó, Tú sinh lòng ghen tuông. Tú đã nhắn tin, đe dọa anh Hùng phải chấm dứt quan hệ với vợ cũ của mình.

Từng có 2 tiền án, lần này phạm tội là lần tái phạm nguy hiểm nên Tú tỏ ra lạnh lùng, nhiều khi lại có thái độ tiêu cực. Theo lời khai ban đầu của Tú, rạng sáng ngày 16/11, hắn phục kích ở ngõ 570 Bạch Đằng (gần nơi chị Huê thuê trọ). Lúc anh Hùng đi qua, Tú lao ra đấm vào mặt anh này. Anh Hùng chống trả thì bị Tú bất ngờ rút dao nhọn đâm vào ngực trái nạn nhân.

Anh Hùng hô “cướp, cướp”, Tú bỏ chạy. Anh Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, hắn dạt vào tận Thanh Hóa để trốn lưới pháp luật. Thế nhưng, kẻ thủ ác đã không thoát khỏi lưới pháp luật.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an Hai Bà Trưng tiếp tục làm rõ.

mai phương

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !