Đường dây ma túy xuyên quốc gia: Tuyên 7 án tử hình, 5 chung thân
7 bị cáo mức án tử hình gồm: Đỗ Huy Hoàng, Nguyễn Công Thu, Bùi Văn Kỳ, Hoàng Trọng Tuấn, Đỗ Thị Hằng (tức Hằng gấu), Nguyễn Trường Thương, Trần Quang Hưng. Tòa tuyên án Chung thân với 5 bị cáo: Phạm Đông, Phạm Thị Thảo, Dương Văn Đạo, Hoàng Văn Thụy, Vũ Tiến Bộ (tức Vũ Văn Bộ). Các bị cáo Nguyễn Hữu Đáng (tức Hùng đen), Vũ Thị Liên, Nguyễn Tuấn Nhật, Phạm Văn Tuấn, Đặng Nhật Dũng, Nguyễn Quang Tuấn từ 3 năm đến 30 năm tù giam.
Các bị cáo trong đường dây ma túy khủng, xuyên quốc gia lĩnh án nặng. Ảnh: Báo Công lý |
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 3/4/2013, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) phối hợp với Cục Cảnh sát biển, Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Phòng PC47 Công an TP Hà Nội đã phá chuyên án ma túy lớn tại Dốc Mã, xã Thu Phong (Cao Phong, Hòa Bình), thu giữ 20 bánh heroin, 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1.000 viên ma túy tổng hợp và 2 xe ôtô.
Sáng sớm ngày 3/4 lực lượng chức năng đã phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe đối với xe ô tô Lexus BKS 30Z-5335 chạy trước do Đỗ Huy Hoàng (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển và xe ô tô Innova BKS 30S-5914 đi sau. Hoàng liều lĩnh không dừng xe, mà nhấn ga mạnh, lao thẳng vào ô tô chốt chặn của cảnh sát làm xe bẹp rúm đầu. Xe Lexus của Hoàng va chạm mạnh bị đẩy về phía sau.
Lực lượng Công an đang kiểm tra xe ôtô vận chuyển ma túy. Ảnh Công an Nhân dân |
Đỗ Huy Hoàng thường đập đá nên anh ta không khỏi liều lĩnh chống trả cảnh sát.Đỗ Huy Hoàng lùi xe định bỏ chạy nhưng lại bị xe khách chốt chặn phía sau. Trùm ma túy lao xe xuống nương, định bỏ chạy nhưng không thành. Lực lượng chức năng đã phải nổ súng chỉ thiên trấn áp.
Xe Lexus không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn cố tình lao thẳng vào xe ô tô của lực lượng cảnh sát, buộc trinh sát phải nổ súng trấn áp. Thực hiện khám xét xe ô tô do Hoàng điều khiển, lực lượng chức năng đã thu giữ được 20 bánh nghi là Heroin, 10 túi đựng hạt tinh thể màu trắng và 6 túi đựng nhiều viên dạng nén.
Khám xét tại nhà Đỗ Huy Hoàng và Nguyễn Công Thu, cơ quan Công an thu thêm được 3g ma túy dạng "đá".
Đỗ Huy Hoàng là con nghiện "đập đá" từ nhiều năm nay. Bộ đập đá của hắn thửa riêng, có hình đầu rồng luôn mang theo trên xe ô tô. Khi bị bắt, Đỗ Huy Hoàng đang đi cùng Bùi Thị Thiển. Đỗ Huy Hoàng là "phi công trẻ", kém người tình Bùi Thị Thiển 8 tuổi.
Đỗ Huy Hoàng từng có vợ cả ở ngay khu Cầu Bươu ( huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội). Đỗ Huy Hoàng Hoàng là một đối tượng côn đồ, từng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, vận chuyển trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích… Thời gian ở tù, đập đá nhiều hơn ở nhà.
Sau mỗi lần ở tù, hắn lại xăm trổ một hình đầu rồng trên cơ thể và đánh dấu ngày tháng. Lý giải điều này, Đỗ Huy Hoàng cho rằng mình tuổi rồng nên chỉ thích xăm đầu rồng.
Côn đồ hung hãn, lại thoát thân sau vụ đi cùng người tình Bùi Thị Thiển nên Đỗ Huy Hoàng khá ngông nghênh. Đỗ Huy Hoàng nhận buôn ma túy theo kiểu "nhạc gì cũng nhảy", cứ đối tác nào đặt mua loại gì, từ hêrôin, hồng phiến, ma túy "đá" đến thuốc phiện, tài mà… Đỗ Huy Hoàng đều đáp ứng.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được hành vi phạm tội của các tối tượng, đủ căn cứ để khởi tố tổng cộng 20 bị can (sau đó 2 bị can đã chết trước khi ra tòa) với nhiều tội danh như: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Không tố giác tội phạm, trong đó có nhiều bị can đang trong thời gian chấp hành án phạt tù được triệu tập theo lời khai của đồng phạm. Kết quả điều tra xác định được các bị can trong vụ án đã mua bán lượng ma túy tổng cộng lên tới 58 bánh Heroin, gần 4,4 kg chất ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng
Vụ án mua bán trái phép chất ma túy đã được các bị can thực hiện ở nhiều tỉnh, thành bao gồm: Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương và đặc biệt là ở Hải Phòng.
Chính vì mức độ quy mô, liều lĩnh, nguy hiểm của đường dây ma túy khủng do Đỗ Huy Hoàng cầm đầu rất lớn nên lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, truy bắt.
Để bắt được Đỗ Huy Hoàng, hàng trăm trinh sát phòng chống ma túy của Bộ công an, công an tỉnh Hòa Bình, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang, thành phố Hải Phòng đã phải "ăn sương" nhiều tháng trời để theo dõi, bám theo ông trùm.
Đỗ Huy Hoàng là kẻ có "bề dầy" tiền án, tiền sự, ra tù vào tội như "đi chợ" nên Đỗ Huy Hoàng rất ranh mãnh. Việc Đỗ Huy Hoàng sẵn sàng thả tay vài trăm triệu đồng cho đàn em tổ chức tiệc ma túy đá khiến Đỗ Huy Hoàng ngày càng có uy với đàn em. Nhóm đàn em dưới chướng Đỗ Huy Hoàng ngày càng đông, liều lĩnh và dám tử vì ông trùm. Vì thế, trinh sát càng khó khăn khi theo dõi di biến động của Đỗ Huy Hoàng. Nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ tinh anh, khôn khéo và bản lĩnh, trinh sát đã bám sát mọi di biến động của ông trùm này.
Thậm chí, trước khi đánh úp được Đỗ Huy Hoàng, trinh sát đã vồ trượt Hoàng cách đó vài ngày. Bởi vì Đỗ Huy Hoàng đánh vỡ đầu rồng của bộ đồ dùng ma túy đá. Nghĩ rằng đó là điềm đen nên Đỗ Huy Hoàng đã hoãn chuyến đi miền núi lấy hàng. Hàng trăm trinh sát trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đã phải hoãn chiến dịch. Phải vài ngày sau, Đỗ Huy Hoàng lên xe cùng người tình hơn mình 8 tuổi thì hắn mới sa lưới.
Nhận án tử hình, Đỗ Huy Hoàng cùng đồng bọn đã thực sự... hạ cánh, không thể gieo cái chết trắng khắp nơi.