Đi giật iphone bị chống trả quyết liệt, 2 thanh niên vứt xe chạy trốn
Chiếc điện thoại Iphone, tang vật của vụ cướp được thu giữ lại. |
Trước đó, ngày 4/3, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thúy Vy (SN 2000, tạm trú ở phường An Phú, Thị xã Thuận An, Bình Dương) về việc chị cùng bạn bị giật điện thoại.
Cụ thể, trong lúc chị đang đi trong đường Miễu (phường An Phú) thì bị 2 thanh niên đi trên chiếc xe Attila màu đen, biển số 61S4-9745 giật điện thoại iphone 6s bỏ chạy.
Do bị nạn nhân chống trả, 2 thanh niên cướp giật trên đã bị té liền vứt xe chạy bộ bỏ trốn.
Nhận được tin báo từ bị hại, đội hiệp sĩ lập tức đến xác minh. Kiểm tra xe đội hiệp sĩ phát hiện trong cốp xe có 1 con dao bấm.
Từ chiếc xe Attila màu đen 61S4-9745 để lại tại hiện trường giật điện thoại, anh Hải cùng các anh em xác minh nguồn gốc chiếc xe và chia ra các hướng tìm kiếm.
Sau nhiều ngày tìm kiếm và xác minh thì đội đã xác mình được 2 đối tượng đang lẩn trốn ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.
Đến 20h ngày 8/3, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội kết hợp với đội phòng chống tội phạm phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) đi tuần tra trên tuyến đường DT746 (thuộc phường Tân Vĩnh Hiệp) thì phát hiện 2 thanh niên đi ngoài đường nghi vấn.
Qua kiểm tra lại thông tin, xác định đây đúng 2 người này là đối tượng đi giật điện thoại Iphone 6s, bỏ lại xe Attila mà đội đang tìm kiếm.
Trung và Cảnh đã được các hiệp sĩ bàn giao cho Công an. |
Lập tức anh Hải cùng các anh em đội phòng chống tội phạm Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên) áp sát mời 2 đối tượng này về Công an phường An Phú (thị xã Thuận An) để làm việc.
Trên đường đi, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Trung (SN 1999, quê Nghệ An) và Cao Văn Cảnh (SN 1996, quê An Giang, cả 2 điều đang tạm trú ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên).
Bước đầu, 2 đối tượng thừa nhận là người đã dùng xe Attila màu đen biển số 61S4-9745 để đi cướp giật điện thoại.