Đặng Lê Nguyên Vũ: "Đôi khi nói sự thật về mẹ nó cũng đâu có được!"

Nhắc đến các con, ông Vũ cho biết nếu bà Thảo không nuôi thì có thể “đưa hết cho Qua nuôi” và ông sẽ không đòi hỏi cấp dưỡng. Tuy nhiên, ông không muốn làm điều này bởi "giằng xé kiểu gì chúng cũng tổn thương".

Ông Vũ thường đến tòa trên chiếc Bentley màu kem cùng "đoàn xe" hạng sang.

Ngày 3/12, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên. Trong khi thông tin diễn biến trong tòa rất hạn chế vì được xử kín, thì những lời nói qua lại giữa hai người vẫn rất gay gắt ở bên lề.

Nói đến ảnh hưởng của phiên tòa đối với hoạt động của Tập đoàn, ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng phải mất 2 năm kể từ khi kết thúc sự việc Trung Nguyên mới có thể gượng lại được, lý do là “phải sửa chữa lại nhiều chuyện lắm”.

“Giờ tranh chấp như vậy mình không tuyển người được, đâu có ai dám vào. Qua (tôi) phải cầm cự và nói mấy đứa nhỏ “thương Qua thì chịu đựng những phiên tòa cho xong đi”. Cô ấy tố cáo 7 người, hết công an này đến công an khác mời, người ta đi làm kiếm tiền với mình đâu có ai chịu như vậy. Nhưng họ thương Qua nên chịu, chứ không thôi họ bỏ đi hết. Cô ấy khủng bố để đi hết, không ai giúp Qua nữa rồi lấy kết quả đó đem ra truyền thông tiếp” – ông Vũ nói.

Về việc lên núi “thiền”, ông Vũ cho rằng việc này không gây ra tổn thương cho xã hội, không phạm pháp và cũng không vi phạm gì về điều hành công ty. Thậm chí ông vẫn kiểm soát được mọi việc, vì theo lời ông Vũ, “từng cái ly, cái tách mấy đứa nhỏ cũng phải trình cho Qua”.

“Nếu Qua là người sống không phải thì em ruột của cô ấy không còn làm ở đó, em rể của cô không còn theo Qua, rồi em dâu của cô vẫn đang ở Tập đoàn. Không có người thân nào trong gia đình mà đi chống lại mình để theo Qua nếu qua làm bậy” – ông Vũ tiếp tục.

Nhắc đến các con, ông Vũ cho biết nếu bà Thảo không nuôi thì có thể “đưa hết cho Qua nuôi” và ông sẽ không đòi hỏi cấp dưỡng. Tuy nhiên, ông không muốn làm điều này bởi "giằng xé kiểu gì chúng cũng tổn thương".

“Qua chỉ nói mấy đứa con là “lớn lên con sẽ hiểu”. Qua không muốn nói nhiều vì càng nói càng đau, và đôi khi nói sự thật về mẹ nó cũng đâu có được” – ông Vũ cho hay.

Trong khi đó, bà Thảo vẫn một mực khẳng định “có một nhóm người xấu thao túng chồng tôi và đang âm mưu cướp trắng Trung Nguyên”.

“Họ nịnh bợ rồi đẩy lên để làm anh Vũ lúc nào cũng ở trên trời bằng cách kính thưa rồi gọi là “người tôn kính”, thậm chí là “đấng tối cao”, “giải cứu được thế giới”. Rồi họ nói ảnh là phải làm những việc sẽ giúp được nhiều cho thanh niên, nhưng thực tế là những việc như tặng sách này kia chỉ là cách họ rút ruột công ty thôi, chứ những việc đó không giúp ích được cho ai cả, thậm chí chẳng ai đọc những cuốn sách đó” – bà Thảo phân tích.

Cũng theo lời bà Thảo, hiện điều bà lo lắng nhất là tình trạng sức khỏe của ông Vũ bởi “mỗi ngày gặp đếu thấy sức khỏe của anh ấy giảm sút”.

Nhắc đến chuyện ông Vũ bị bệnh, bà Thảo nói: “Thường người bị bệnh đó rất cần người thân của mình nhận ra và giúp, còn không ai bị bệnh tâm thần mà biết mình đang bị tâm thần hết”.

“Không ai mong muốn mình vướng vào những tranh chấp, và đặc biệt là doanh nhân, vì rảnh rỗi người ta còn làm được nhiều việc. Chuyện xảy ra là do anh Vũ bất bình thường, và như vậy thì nhóm thao túng xung quanh tìm mọi cách để gây xung đột và chia rẽ hai vợ chồng tôi, đẩy chúng tôi ra xa và tìm mọi cách hãm hại tôi” – bà Thảo bày tỏ nỗi lo sợ.

Phong Vũ

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !