Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ chết trong phòng tắm, bố nằm trên vũng máu
Hiện trường vụ án mạng. |
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 2/9/2019, chị Hồ Thị Tâm (34 tuổi) đi làm tóc về thì xảy ra mâu thuẫn với chồng là Lê Văn Khánh (40 tuổi, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, Gia Lai).
Trong lúc cãi lộn, anh Khánh đã lấy 1 con dao mũi nhọn để đe dọa chị Tâm. Thấy vậy, chị Tâm dắt 2 con nhỏ chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn và nhờ được can thiệp. Sau đó, anh Khánh sang xin lỗi rồi cùng với chị Tâm và 2 con về nhà ngủ.
Khoảng 6 giờ ngày 3/9/2019, con trai lớn của chị Tâm và anh Khánh nghe tiếng bố gọi thì thức dậy và chạy xuống phòng bếp. Tại đây, cháu bé bàng hoàng khi phát hiện bố (anh Khánh) đang nằm bất động dưới phòng bếp, trên mặt có nhiều vết máu. Còn mẹ (chị Tâm) đã chết trong phòng tắm, trên người có nhiều thương.
Ngay sau khi phát hiện bố mẹ nằm bên vũng máu, người con trai lớn đã gọi báo hàng xóm đến để giúp đỡ. Sau đó, anh Khánh lập tức được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện người này vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu rất có thể do anh Khánh thường xuyên uống rượu, ghen tuông với chị Tâm nên dẫn đến mâu thuẫn giết vợ và tự tử.
Hiện, Công an tỉnh Gia Lai đang chủ trì phối hợp với Công an huyện Chư Sê điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.