Án tử hình cho kẻ giết người yêu rồi lên facebook tự thú
Trong phiên tòa sáng nay, thái độ của Khuyến khá bình tĩnh, bị cáo trả lời rõ ràng từng câu hỏi của HĐXX. Cáo trạng thể hiện, Khuyến và chị Lê Thị thúy Hằng có mối quan hệ tình cảm từ cuối năm 2007. Sau hai năm yêu đương, giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn xung quanh việc Khuyến cấm cản, không cho chị Hằng quan hệ, giao tiếp với những người đàn ông khác.
Đặng Văn Khuyến cảm thấy hối hận vì tội lỗi đã gây ra |
Trước nhiều động thái đe dọa của Khuyến, chị Hằng buộc phải chuyển chỗ ở. Tuy nhiên sau đó chị vẫn bị Khuyến tìm đến chỗ ở mới quấy rối.
Tháng 2/2013, do hết chịu nổi vì liên tục bị Khuyến chặn đường dọa đánh, dọa giết hay thậm chí bị gã này nhục mạ trên facebook, chị Hằng đã làm đơn tố cáo những hành vi trên của Khuyến đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh.
Không liên lạc được với Hằng vì bị chị này tránh mặt, Khuyến đã thuê người tên Tuấn tìm Hằng với giá 30 triệu đồng, nhưng sau khi nhận tiền xong Tuấn không thực hiện.
Đông đảo người dân đến dự khán phiên tòa |
Vào lúc 14h chiều 13/4/2013, chị Hằng đi bộ đến trụ sở Công an phường 22, quận Bình Thạnh theo giấy mời làm việc. Lúc này Khuyến điều khiển xe gắn máy trên đường thấy Hằng nên bám theo.
Lúc chị Hằng vào trụ sở công an làm việc, Khuyến ngồi quán cá phê phía trước chờ. 30 phút sau, thấy Hằng ra về trên đường Phú Mỹ, Khuyến lấy xe đuổi theo.
Thấy Khuyến, chị Hằng hoảng sợ chạy vào quán cơm gần đó trốn. Dừng xe trước quán cơm, Khuyến lấy con dao (dài khoảng 40cm) trong ba lô lao tới chém nhiều nhát khiến Hằng gục tại chỗ. Sau khi gây án Khuyến lấy xe máy rời khỏi hiện trường, trên đường tháo chạy đã vứt dao xuống sông Sài Gòn.
Về phần nạn nhân Hằng, dù được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi vì thương tích nặng. Sáng hôm sau, Khuyến đến Công an quận Bình Thạnh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Đáng nói là sau khi ra tay hạ sát người yêu, trong đêm 13/4/2013 Khuyến đã đăng những dòng tâm sự, thú tội trên trang cá nhân facebook.
Vụ án này đã gây phẫn nộ dư luận về cách hành xử dã man của bị cáo khi không được đáp lại tình cảm cũng như vì ghen tuông mù quáng mà gây ra tội ác.
Tội ác không thể dung thứ
Luật sư Lê Nguyễn Huỳnh Thi bào chữa cho bị cáo rằng, Khuyến đã ra đầu thú và trong suốt quá trình điều tra vụ án luôn thể hiện sự thành khẩn. Ngoài ra, lời khai của các nhân chứng có liên quan cho thấy chưa từng thấy Khuyến dọa giết, cắt quần áo, đánh đập Hằng mà chỉ nghe Hằng kể lại nên không đủ cơ sở.
Luật sư Nguyễn Đức Chánh bào chữa cho bị hại nhận định bị cáo biết hành vi của mình gây ra có thể hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn bất chấp. Cụ thể là việc bị cáo chuẩn bị con dao để trong ba lô và luôn mang theo bên mình trong thời gian tìm nơi ở của Hằng. Xâu chuỗi từ những lời chia sẻ trên facbook đến những tin nhắn cho em gái nạn nhân sau khi vụ việc xảy ra có thể thấy ý định tàn bạo của Khuyến đã có chuẩn bị. Luật sư nêu yêu cầu bị cáo bồi thường tổn thất về tinh thần, chi phí mai táng cho gia đình bị hại số tiền 134,5 triệu đồng.
Ông Lê Văn Thanh, đại diện hợp pháp của bị hại có ý kiến |
Với gương mặt đượm buồn, ông Lê Văn Thanh (cha ruột của Hằng) chia sẻ, con gái muốn yêu ai là là quyền của nó. Nó nhận ra ở con người Khuyến có nhiều điểm không hợp nên mới muốn chấp dứt tình cảm. Chuyện tình cảm của con gia đình không hề ngăn cản. “Bây giờ tôi đã quá đau buồn rồi không muốn nói thêm gì nữa”, ông Thanh nói.
Người thân bị hại rơi nước mắt bên di ảnh người quá cố |
Được HĐXX cho nói lời sau cùng, Khuyến rơm rớm nước mắt nói: “Bị cáo biết với hành vi của mình sẽ phải đối diện mức án tử hình. Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình Hằng và mong mọi người tha thứ. Bị cáo cũng xin lỗi bố mẹ. Mong những ai trong hoàn cảnh như bị cáo thì đừng bao giờ hành động như vậy”.
Xét thấy hành vi phạm tội của bị báo không những xâm phạm đến tính mạng của người khác một cách trái pháp luật mà còn gây mất trật tự xã hội cần phải xử lý nghiêm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Khuyến mức án tử hình về hành vi “giết người”.