Án mạng đau lòng 3 người tử vong ở Bình Dương: Đã xác định được nguyên nhân
Người thân nạn nhân ngã quỵ tại hiện trường vụ thảm án. |
Các nạn nhân là Trần Văn Cường (sinh năm 1984), Phạm Thị Hằng (sinh năm 1988, vợ Cường, cùng quê tỉnh Thanh Hóa, đang mang thai) và Trần Kim Ph. (sinh năm 2015, là con gái của Hằng và Cường).
Liên quan vụ thảm án trên, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bước đầu công bố nguyên nhân.
Quá trình sinh sống tại đây, anh Cường đi bán sỉ sữa bắp (sữa ngô) cho các cửa hàng, còn chị Hằng ở nhà nội trợ và bán hoa tươi.
Thời gian gần đây, anh Cường có biểu hiện chơi cờ bạc nên giữa 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và có lần đánh nhau.
Ngày 27/5, anh Lê Văn Hảo, người làm chung công việc với anh Cường, gọi điện thoại cho anh Cường để đi làm thì không liên lạc được.
Sau nhiều lần đến phòng trọ gõ cửa nhưng không thấy trả lời, đến khoảng 9h30 cùng ngày, nghi có chuyện chẳng lành, anh Hảo quay trở lại phòng trọ của anh Cường.
Nhìn qua cửa sổ, anh Hảo thấy chị Hằng và bé Ph. nằm bất động, trên người có vết máu nên báo cơ quan công an.
Nhiều người dân cùng nhau gom góp tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân để đưa về quê mai táng. |
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng có mặt hiện trường. Khi cơ quan công an đến điều tra, phòng trọ vẫn trong tình trạng khóa cửa bên trong, vào phòng thì phát hiện anh Cường đã chết trong tư thế treo cổ.
Qua công tác khám nghiệm, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan công an ghi nhận trên thi thể chị Hằng và bé Ph có thương tích ở vùng cổ, thu giữ tại hiện trường 1 dao có dính máu.
Chị Hằng đang mang thai nhiều tuần tuổi. Trong phòng có một xe mô tô, đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn, trong túi xách tại phòng trọ có số tiền hơn 6 triệu đồng.