“Ông Nelson Mandela vẫn ở đây”
“Ông ấy vẫn ở đây. Nhìn ông ấy không được tốt lắm nhưng khi chúng tôi nói chuyện, ông ấy vẫn có phản ứng và tỏ vẻ hiểu chúng tôi nói gì”, Kier Simmons – phóng viên của tờ Today, người đang trực tiếp túc trực tại bệnh viện nơi ông Nelson Mandela nằm, loan tin. Thông tin này được đưa ra cùng thời điểm với tuyên bố của Người phát ngôn của Tổng thống Nam Phi cũng với nội dung là ông Mandela vẫn đang phải duy trì sự sống nhờ vào sự hỗ trợ của máy móc nhưng chưa hề “từ trần” như một số tờ báo hay nguồn tin thất thiệt trên mạng Internet đưa ra. Thậm chí cô cháu gái của ông còn cho biết, nhiều lần ông cố gắng mở mắt để nhìn vào người nói chuyện với ông.
Ngày 27/6, tờ Guardian Express (có trụ sở tại Mỹ), khẳng định họ được thông báo “từ một nguồn tin đáng tin cậy ở Nam Phi” cho biết cựu tổng thống Mandela đã được rút máy hỗ trợ thở và qua đời tại bệnh viện, hưởng thọ 94 tuổi. Tờ báo này còn cho rằng ông Nelson Mandela, đã mất từ đêm 26, rạng sáng 27/6, nhưng chính phủ Nam Phi không muốn tin tức về cái chết của ông lan rộng, nhằm chờ đợi chuyến thăm Nam Phi của tổng thống Mỹ Barack Obama vào ngày 28/6.
Cũng trong ngày 27/6, tờ Washington Post (Mỹ) đưa tin, Bộ trưởng Tài nguyên Australia, Gary Gray đã phải đưa ra lời xin lỗi vì đưa tin thất thiệt về cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời. Trong bữa tối của Hội đồng Khoáng sản Australia tại Tòa nhà Quốc hội ngày 26/6, ông Gray đã nói với khách mời rằng nhà lãnh đạo chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nelson Mandela vừa qua đời.
Báo chí Nam Phi cho biết, hôm 25/6, gia đình cựu Tổng thống Nelson Mandela đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại nhà của ông ở Qunu. Con gái lớn, Makaziwe, hai người cháu và những người lớn tuổi trong gia tộc của ông đã tham dự cuộc họp này. Naplisi Mandela, một thành viên trong gia đình cho biết họ đã họp lại để thảo luận ‘những vấn đề tế nhị” và có thể được hiểu là chuẩn bị cho sự ra đi của ông.
Thep hãng tin Anh, Guardian, có một số xe đậu ở khu nghĩa trang riêng của gia đình Mandela. Theo phong tục Xhosa, một gia đình thường đi thăm mộ người thân khi họ cảm thấy một thành viên nào đó sắp qua đời, thông báo để tổ tiên chuẩn bị chào đón người sắp mất.