Nữ sinh lớp 11 tố bị nhân tình của mẹ xâm phạm

Thương viết: "Hơn một năm nay ông ấy luôn đe dọa, đánh đập mẹ và hai chị em cháu. Ông ta còn giở trò đê tiện khi nhiều lần xâm phạm cơ thể cháu và âm mưu cưỡng hiếp cháu khi mẹ vắng nhà".

Em Nguyễn Thị Thương (SN 1996), học sinh lớp 11 tại một trường trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) vừa gửi đơn tới cơ quan chức năng tố cáo ông Nguyễn Văn Phúc (là tình nhân của mẹ em Thương) nhiều lần đe dọa, đánh đập, xâm phạm thân thể mình và đứa em.

Theo tường trình, Thương cho biết do cuộc sống hôn nhân của bố và mẹ em không hợp nên đã đưa nhau ra tòa, đang chờ tòa xét xử li hôn. Trong thời gian này, Thương và em trai về ở với mẹ là Nguyễn Thị H., giáo viên một trường tiểu học ở Nghi Lộc tại nhà trọ của chủ nhà Tâm Sơn, thuộc xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP. Vinh. Cũng trong thời gian này có người đàn ông tên là Nguyễn Văn Phúc (là tình nhân của mẹ Thương) đến ở cùng như vợ chồng.

Nữ sinh lớp 11 tố bị nhân tình của mẹ xâm phạm - ảnh 1

Thương run sợ kể lại sự việc và những ngày kinh khủng đối với mình và đứa em.

Từ khi có qua lại với chị H., ông Phúc đã nhiều lần đe dọa, đánh đập chị và hai đứa con. Trong đơn Thương viết: “Hắn còn giở trò đê tiện khi nhiều lần xâm phạm cơ thể cháu và âm mưu cưỡng hiếp cháu khi mẹ vắng nhà. Nhưng vì sợ hắn và thương mẹ nên cháu cố gắng chịu đựng. Suốt hơn một tháng qua cháu không kể với mẹ những chuyện hắn làm nên hắn tỏ ra càng mạnh bạo hơn. Khi cháu ngủ vào ban đêm và cả khi cháu ngủ trưa, hắn sờ soạng khắp người cháu làm cho hai chị em cháu luôn lo sợ, hoảng loạn không dám ngủ mà phải thức…”.

Đến rạng sáng ngày 7/6, chị H. dậy sớm đi du lịch cùng với cơ quan ở Quảng Bình. Trong phòng chỉ còn hai chị em Thương và ông Phúc. “Lúc đó hắn đã giở trò đòi xâm phạm cháu, để chống lại, cháu cào vào tay hắn. Sau đó cả hai chị em cháu không dám ngủ mà trốn ra ngoài ngồi rồi tìm cách liên lạc với bố để xuống giải cứu”, Thương kể trong đơn.

Nữ sinh lớp 11 tố bị nhân tình của mẹ xâm phạm - ảnh 2

Bản tường trình sự việc của Thương gửi cơ quan chức năng.

Anh Nguyễn Bá Th., bố của nạn nhân, hiện đang công tác tại huyện miền núi Quế Phong sau khi nhận được điện thoại của con đã nhờ người đến đón rồi đưa hai chị em Thương lên Quế Phong tạm lánh.

Ngày 16/6, anh Th. đưa cháu Thương xuống TP. Vinh để nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ sự việc. Anh cho biết từ hôm Thương lên ở với bố tinh thần luôn hoảng loạn, phải mất hơn một tuần hai chị em Thương mới dám gặp người ngoài. Khi xuống Vinh, anh cũng không dám đem con về nhà trọ mà phải thuê khách sạn để tá túc.

Thương vẫn còn run sợ khi kể lại vụ việc xảy ra vào ngày 7/6. Thương trình bày: “Sáng 7/6 mẹ đi du lịch, hai chị em cháu đi ăn sáng về thì em cháu đi chơi còn cháu ngồi học bài. Đúng lúc đó ông ta xông đến bàn học rồi ôm chầm lấy cháu sờ soạng, cháu đẩy hắn ngã rồi chạy ra với dì chủ trọ rồi gọi điện cho bố”. Chỉ vào vết sẹo mà ông Phúc đánh còn để lại trên đùi trái, Thương cho biết đây là kết quả từ những trận đòn vô cớ của ông Phúc đối với em.

Nữ sinh lớp 11 tố bị nhân tình của mẹ xâm phạm - ảnh 3

Ông Nguyễn Bá Th. - Bố của nạn nhân bức xúc trước việc làm của ông Phúc đối với con mình.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Đình Cường, Trưởng công an xã Hưng Lộc, TP.Vinh cho hay, sau khi nhận được đơn trình báo của cháu Thương qua đường bưu điện, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra thường trú tại xóm trọ của chị H. thuê ở.

Tại biên bản tường trình chị H. cũng xác nhận là thời gian thuê trọ tại xóm Mẫu Đơn cũng vài lần Phúc đến chơi và nghỉ lại đó, còn việc Phúc đánh đập và xâm phạm cơ thể con gái thì chị H. không được biết vì không ai kể lại. Hiện công an xã đã chuyển vụ việc lên cơ quan Công an thành phố Vinh giải quyết.

Nữ sinh lớp 11 tố bị nhân tình của mẹ xâm phạm - ảnh 4

Dù việc xảy ra đã nhiều ngày, nay cũng không phải sống với người đàn ông đê tiện ấy nhưng tinh thần của Thương vẫn đang rất hoảng loạn.

Lãnh đạo công an TP. Vinh cung cấp thông tin, tiếp nhận đơn của nạn nhân, đơn vị này đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội nhanh chóng vào cuộc. Chiều ngày 17/6, công an đã mời Nguyễn Văn Phúc đến làm việc.

Hiện tại vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, xác minh để làm rõ việc có hay không chuyện Phúc đánh đập, sàm sỡ như nội dung đơn cầu cứu của Nguyễn Thị Thương.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

P . H

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !