Nỗi đau người sống sót sau vụ chìm tàu cá gần Côn Đảo
Những tiếng khóc xé lòng
Trưa ngày 19/9, hàng chục người là thân nhân các thuyền viên bị nạn đã tập trung tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực III tại TP Vũng Tàu (Vungtau MRCC) để đón thi thể chồng, con trở về.
Những đôi mắt buồn bã hướng về cửa biển, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm đen, những nén nhang tỏa khói trong bầu trời đổ mưa nặng hạt càng khiến cho không khí trở nên nặng nề, đau xót.
![]() |
Các thân nhân trong lúc chờ đợi tàu SAR 413 trở về. |
13h30’ tàu SAR chở theo 11 thi thể cập cảng, mọi chờ đợi dồn nén bao ngày qua bật thành những tiếng khóc xé lòng. Tiếng mẹ gọi con, tiếng vợ gọi chồng nức nở khiến những người chứng kiến như mắc nghẹn. Hai tháng trước mọi người tạm biệt ra đi bằng những nụ cười, những niềm hy vọng thì giờ này họ trở về lặng lẽ trên những chiếc băng ca.
Bà Trương Thị Thu (vợ thuyền trưởng Trần Ngọc Long) ngồi thất thần như người không còn hồn vía, bà luôn được hai phụ nữ ngồi bên động viên phải cứng rắn và vượt qua nỗi đau này để nuôi dạy các con.
Có lẽ đến giờ phút đó bà vẫn chưa thể tin rằng người chồng của mình đã đi xa mãi khi chỉ vài tiếng trước khi tai nạn xảy ra ông còn gọi điện về cho bà để kể về chuyến đi trúng cá. Mừng rỡ vì sắp được gặp lại chồng, ngay hôm sau bà đã bắt xe từ Tiền Giang lên Vũng Tàu để đón ông, nhưng những cuộc điện thoại bà gọi cho ông mãi rơi vào im lặng cho đến khi hay tin con tàu gặp nạn.
Không chỉ bà Thu, hàng chục con người nơi đây đều có chung cảm giác tương tự. Họ không thể tin rằng cuộc chia tay cách đây hai tháng lại là lần cuối cùng họ được nhìn thấy người thân của mình còn khỏe mạnh.
Giây phút tàu phát nổ
Dù là người đầu tiên được cứu nhưng ông Trần Văn Khoa (45 tuổi) vẫn phải gánh chịu nỗi đau không gì bù đắp nổi, bởi Trần Minh Đương – người con trai của ông mới 19 tuổi đã thiệt mạng trong cùng chuyến đi. Ông cũng chính là người đã tới nhận dạng con mình khi thi thể anh được lực lượng cứu hộ tìm thấy.
![]() |
Ông Trần Văn Khoa. |
Vừa xuống tàu, khi ông thấy người thân cũng là lúc ông bật khóc, dòng nước mắt của người đàn ông đã chai sạn nắng gió khiến cả những người cứng rắn nhất cũng nghẹn ngào. Dường như trong giọt nước mắt đó có cả những đau xót và than trách chính mình vì không cứu được con.
Nỗi đau của ông còn nhân lên gấp bội khi người em ruột Trần Văn Lượng (44 tuổi) cũng là nạn nhân của vụ nổ. Sau đó dù đã ở trên bờ và được người thân bạn bè an ủi nhưng ông vẫn chưa bình tâm trở lại, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt người đàn ông khắc khổ.
Kể lại khoảnh khắc tàu phát nổ, ông cho biết: “Khi ấy khoảng 3h [ngày 16/9], chúng tôi đang thu lưới thì trong tàu nổ lớn rồi hất văng mọi người xuống biển. Tôi và mấy anh em bám được vào chiếc phao, nhưng về sau anh Linh đã tuột khỏi đây vì đuối sức và bỏng nặng”.
Cùng ở trên boong vào lúc tai nạn xảy ra, anh Ngô Quý Diện nhớ lại: “Lúc đấy nổ lớn lắm, mọi người kêu cứu nhưng trời tối nên cũng không biết phải làm sao. Tôi bám được vào phao và ráng cố gắng đến sáng thì được tàu bạn cứu”.
Cũng có mặt tại Vungtau MRCC, bà Phạm Thị Ngọc – chủ tàu cá BV 97799 TS liên tục qua lại động viên thân nhân người bị nạn. Bà cho biết trong số các thuyền viên có những người đã làm việc cho bà từ rất lâu và tất cả đều có bảo hiểm.
Tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên
Về công tác cứu nạn trong thời gian tới, ông Đinh Xuân Trường – Thuyền trưởng tàu SAR 413 cho biết, tại khu vực bị nạn hiện tàu Cảnh sát biển 9001 cùng 12 tàu cá khác vẫn đang tìm kiếm 4 ngư dân còn lại. Trong khi đó ông Nguyễn Xuân Sang – Cục trưởng Cục Hàng hải cũng khẳng định lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục công việc để tìm các thuyền viên trong khoảng thời gian sớm nhất có thể.
Hiện vẫn còn 4 ngư dân mất tích gồm các ông: Trương Văn Thắng (53 tuổi), Lâm Thanh Nhiễn (52 tuổi), Lương Thanh Thủy (62 tuổi) cùng quê Sóc Trăng và anh Huỳnh Vũ Linh (25 tuổi, quê Cà Mau).
Trước đó vào hồi 3h ngày 16/9 tàu cá BV 97799 TS đã bị nổ bình gas và chìm tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 25 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc. Khi đó trên tàu có 18 thuyền viên. Tàu được được xác định xuất bến vào ngày 17/7 tại cảng Sao Mai – Bến Đình (Vũng Tàu).