"Những người phụ nữ không nghỉ" rơi nước mắt khi được nhận hoa trong đêm mưa rét
Tối qua, nhóm Từ Thiện Thật (một nhóm các bạn trẻ đã nhiều năm làm từ thiện) đã có hành đồng ý nghĩa khi đi tặng hoa những phụ nữ nghèo phải lao động trong ngày 8/3. |
Ngay từ khoảng 21h tối, những bông hoa tươi rực rỡ đã được các bạn tình nguyện viên bó cẩn thận từng bông một. |
Hoạt động này thu hút được rất nhiều bạn học sinh, sinh viên, nhiều bạn biết tin đã đến từ rất sớm để phụ giúp mọi người bó hoa. |
Theo kế hoạch, nhóm sẽ đi khắp Hà Nội, tặng hoa và động viên những người phụ nữ nghèo hoặc đặc thù công việc phải lao động trong đêm mưa rét. |
Không quản ngại mưa rét, rất nhiều bạn tình nguyện viên đã dầm mình trong mưa để mang niềm vui đến cho những người phụ nữ nghèo. |
Bạn Nguyễn Thành Trung - trưởng nhóm Từ Thiện Thật cho biết, ngoài hoa hồng, nhóm sẽ tặng những người phụ nữ phải lao động trong đêm một số đồ dùng thiết thực như găng tay, khăn quàng cổ hay những gói cháo giúp họ ấm lòng vào đêm mưa rét. |
Những người phụ nữ bất ngờ khi nhận được hoa trong đêm 8/3. |
Chị Thu, một người phụ nữ được tặng hoa cho biết, chị rất xúc động vì chưa bao giờ nhận được hoa vào dịp này. "Lần đầu tiên tôi được nhận món quà ý nghĩa thế này" - chị Thu chia sẻ. |
Bông hoa đơn giản nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với những người phụ nữ hàng đêm vẫn phải làm việc trên đường phố. |
Chị Yêu - một phụ nữ làm nghề nhặt ve chai, sống gần Đê La Thành xúc động rơi nước mắt khi lần thứ 2 được nhận hoa và quả từ các bạn trẻ nhóm Từ Thiện Thật. "Dịp 20/10 vừa qua trong lúc đi đang đi làm tôi đã tình cờ được các bạn trẻ này tặng hoa. Hôm nay tôi rất vui khi tình cờ các bạn này lại tìm đến phòng trọ của tôi để tặng hoa" - chị Yêu cho biết. |
Hầu hết những người nhận được hoa đều bất ngờ và tỏ rõ sự vui mừng khi được nhận hoa trong ngày đặc biệt này, |