Những cô bé trong ‘vương quốc đàn bà’
Ở Mawlynnong, phụ nữ có quyền thừa kế đất đai, trẻ em sinh ra được đặt theo tên mẹ và những người đàn ông phải ở rể khi kết hôn. Bất cứ khách du lịch nào từng ghé thăm nơi đây đều không khỏi ngạc nhiên về những tập tục lạ kì của họ.
Năm ngoái, nhiếp ảnh gia người Đức, Karolin Klüppel đã tới Mawlynnong chụp hình các cô bé gái – những người thừa kế trong làng. Trong loạt ảnh được đăng trên báo mang tên “"Mädchenland” (Vương quốc nữ tính), Klüppel đã làm nổi bật các nhân vật nhỏ tuổi của mình với những nét nữ tính và điệu bộ như người trưởng thành.
Chia sẻ trên HuffPost, nữ nhiếp ảnh gia kể lại rằng, các cô bé bộc lộ rõ nhận thức về bản thân từ rất sớm và toát ra sự kiêu hãnh của người phụ nữ Khasi trong thế giới mà họ làm chủ. Dưới đây là toàn bộ các tác phẩm của Karolin Klüppel mà độc giả có thể chiêm ngưỡng và cảm nhận.
















