Nhà văn Bỉ đang viết tiểu thuyết trực tuyến về Việt Nam

Với 12 tiếng đồng hồ, một nhà văn nước ngoài sẽ hoàn thành một tiểu thuyết viết về Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên có một tiểu thuyết được hoàn thành nhờ những comment của độc giả.

8h20 sáng nay (25/8), nhà văn Bỉ Nicolas Ancion sẽ viết một tiểu thuyết về một đề tài đời sống của Việt Nam trong vòng 12 tiếng đồng tại 24 Tràng Tiền (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên độc giả Việt Nam sẽ được đọc trực tiếp một tiểu thuyết đăng trên một website. Đặc biệt, mọi comment, ý kiến của độc giả sẽ được chuyển tới tác giả trong quá trình viết để tác giả sẽ thay đổi nội dung, nhân vật, sự việc… cho thật hợp lý, đáp ứng yêu cầu của độc giả.

Nhà văn Bỉ đang viết tiểu thuyết trực tuyến về Việt Nam - ảnh 1

Nhà văn Nicolas Ancion trong buổi họp báo tại Hà Nội

Sinh ra và lớn lên tại Liège (Bỉ), Nicolas Ancion (sinh ngày 23/5/1971) có bố mẹ đều là nghệ sĩ múa rối chuyên nghiệp. Lớn lên, anh theo học văn học tại Đại học Liège rồi theo đuổi nghiệp viết kịch và truyện ngắn. 20 tuổi, Nicolas Ancion được trao Giải thưởng Quốc tế dành cho các tác giả trẻ và đến năm 24 tuổi anh xuất bản tiểu thuyết đầu tay Trời xanh xanh quá tại Nhà xuất bản Hefbe (Thụy Sĩ). Tiếp đó là một loạt các tiểu thuyết và tuyển tập thơ mang lại cho anh nhiều giải thưởng tại Bỉ và nước ngoài. Năm 2009, Nicolas Ancion giành giải Rossel giới trẻ cho tiểu thuyết Người đàn ông trị giá 25 tỷ, trong đó anh kể lại vụ bắt cóc Lakshmi Mittal, ông chủ tập đoàn thép ArcelorMittal. Năm 2011, cuốn tiểu thuyết đó được chuyển thể thành kịch và năm 2012 được chuyển thể thành phim.

Tại Hội chợ sách Bruxelles (Bỉ) vào tháng 3/2010, Nicolas Ancion tự nhốt mình suốt 24 tiếng đồng hồ để viết tại chỗ một tiểu thuyết trinh thám, anh viết đến đâu bạn đọc có thể đọc luôn đến đó qua mạng Internet. Cuốn tiểu thuyết đó có tựa đề Một diện tích rất nhỏ lấy bối cảnh là cuộc khủng hoảng lướt qua chuỗi cửa hàng Carrefour ở Bỉ.

Trong chuyến công tác tại Việt Nam lần này, Nicolas Ancion sẽ lặp lại kỳ tích viết và xuất bản trực tuyến 2 cuốn tiểu thuyết (vào tháng 3/2010 tại Bỉ và tháng 5/2013 tại NewYork) khi quyết định viết một cuốn tiểu thuyết trong vòng 24 giờ nhưng chia ra làm 2 (12 giờ ở Hà Nội và 12 giờ ở TP.HCM). Trong quá trình viết, độc giả khắp nơi trên thế giới có thể đọc tác phẩm nguyên bản bằng tiếng Pháp và bản dịch bằng tiếng Việt chỉ vài giờ sau đó. Trong lúc đọc, độc giả có thể comment phản hồi để tác giả xem xét và xây dựng tình huống tiếp theo hoặc thay đổi để hài lòng bạn đọc.

Về đề tài, Nicolas Ancion mới chỉ dám bật mí sẽ viết về một nét văn hóa hoặc đời sống nào đó của người Việt Nam mà đến giờ anh vẫn… chưa nghĩ ra. Nicolas Ancion cho biết, tất cả các tác phẩm của anh đều là hư cấu nên ý kiến độc giả sẽ rất hữu ích để anh hoàn thành cuốn tiểu thuyết bởi anh chưa hiểu bất cứ gì về văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt Nam. Sợi dây gắn kết duy nhất của Nicolas Ancion với đất nước Việt Nam là từ bé anh có một người bạn là cậu bé người Việt Nam theo bố mẹ sang Bỉ sinh sống và thường kể cho anh nghe về đất nước Việt Nam dưới trí nhớ mơ hồ của một cậu bé xa đất nước. Chính vì vậy, trong chuyến công tác lần này, Nicolas Ancion mong muốn sẽ xác thực những thông tin của người bạn đó qua cuốn tiểu thuyết được hoàn thành nhờ sự phản hồi của độc giả Việt Nam.

Theo kế hoạch, 8h20 sáng nay (25/9), Nicolas Ancion sẽ bắt đầu viết trong vòng 12 tiếng tại Hà Nôi và sau đó sẽ bay vào TP.HCM để viết nốt 12 tiếng nữa. Cho đến thời điểm này, Nicolas Ancion vẫn chưa biết 2 lần viết đó sẽ cùng cho 1 tiểu thuyết hay là cho 2 tiểu thuyết riêng biệt, nhưng nếu là 2 lần viết 2 cuốn riêng biệt thì 2 câu chuyện đó sẽ phải liên kết với nhau.

Chia sẻ về phương thức viết tiểu thuyết trực tuyến này, Nicolas Ancion cho biết: “Độc giả thường có thói quen đọc một tiểu thuyết khi đã hoàn thành, như vậy các bạn chỉ thấy được kết quả của những người viết như chúng tôi. Nhưng với phương thức viết trực tuyến này, các bạn sẽ thấy được quá trình làm việc của chúng tôi!”.

Độc giả có thể truy vào website: http://www.nhanam.vn từ 8h20 sáng 25/9 để theo dõi trực tuyến tiểu thuyết của Nicolas Ancion viết về đất nước, con người Việt Nam.

Infonet sẽ liên tục cập nhật tiểu thuyết này tới bạn đọc.

Xuân Phú

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !