Nhà từ thiện thầm lặng
Mười tám năm hoạt động từ thiện, trải qua rất nhiều nghề: từ đánh giày, xe ôm, bưng bê cà phê... cho đến khi có ý tưởng và đi đến sáng lập nên CLB “ Sức Sống Trẻ” là cả một quá trình dài với vô vàn khó khăn, vất vả. Nguyễn Tuấn Anh có rất nhiều suy nghĩ và trăn trở về công tác xã hội, những nghĩa cử chung tay, góp sức, vì một cộng đồng tương thân tương ái ở Việt Nam hiện nay. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Báo điện tử Infornet với anh sẽ cho chúng ta hiểu thêm về chuyện nghề, chuyện đời trong hoạt động công tác xã hội từ thiện đầy tâm huyết của nhà từ thiện thầm lặng này.
![]() |
Chuyến đi từ thiện của CLB tại Thanh Sơn-Phú Thọ |
Duyên cơ nào đưa anh đến công việc từ thiện?
Tôi xuất thân cũng là trẻ mồ côi, là một trong những người có hoàn cảnh éo le. Từ sự đồng cảm, sự khó khăn và cảm nhận được những nối vất vả đó mà suốt 18 năm qua, tôi bắt đầu hoạt động từ thiện. Những đồng tiền mà tôi tự tay kiếm được đều phục vụ cho hoạt động từ thiện. Tôi thương các em nhỏ, các em mồ côi, trẻ em lang thang cơ nhỡ. Chỉ đơn giản là tôi xuất phát từ niềm yêu thương, từ trong cái “Tâm” của tôi.
Có vẻ như hoạt động của CLB ngày càng được ghi nhận và mọi người trong cộng đồng đã biết đến nhiều hơn. Anh nghĩ sao vì điều này?
Từ thiện là hoạt động xuất phát trên tinh thần từ nguyện, chỉ những ai thực sự quan tâm, muốn được chia sẻ, giúp đỡ, không mưu cầu, không ngại vất vả mới làm được công việc đó. Thời gian đầu khi bước vào hoạt động, tôi gặp phải khá nhiều khó khăn trong nguồn vốn, kinh phí, nguồn tài trợ, số lượng thành viên...nhiều tâm huyết đặt ra muốn thực hiện nhưng chưa đủ điều kiện cho phép. Và bây giờ thì mọi thứ đã khá ổn, chúng tôi đã tạo dựng được uy tín và tạo dựng được nhiều mối quan hệ phục vụ cho công tác hoạt động.
Tần suất tổ chức các chuyến từ thiện của anh kéo dài trong bao lâu ?
Khoảng 2 tháng, chúng tôi lại tổ chức một chương trình, một chuyến đi từ thiện. Đến bây giờ, chưa phải là đã đi tới cái đích cuối cùng nhưng ít nhiều, những hoạt động của nhóm đã đạt được hiệu ứng lớn, được mọi người ghi nhận, được sự tài trợ nhiều hơn, giảm bớt đi một phần gánh nặng vào những hoản cảnh sống đặc biệt. Tôi lấy làm vui mừng vì điều đó. Tất nhiên, nói thế nhưng không phải dừng lại ở đó, chúng tôi vẫn luôn theo sát, dõi theo, tìm đến những con người có hoàn cảnh éo le. Luôn đồng hành và giúp đỡ họ.
Làm từ thiện là việc làm nhân đạo luôn luôn giúp đỡ những con người trong mọi hoàn cảnh khó khăn. Vậy, đối tượng anh hướng tới giúp đỡ là những ai? Anh có thể chia sẻ một kỉ niệm anh cho là nhớ nhất trong cái nghiệp này?
Tôi đến được hầu hết tất cả các tỉnh, chưa tỉnh nào là tôi không đặt chân đến. Đi tới đâu, địa phương nào cũng thấy cần đến những tấm lòng quan tâm, giúp đỡ. Họ đáng thương lắm, tôi chỉ biết họ cần chúng tôi và chúng tôi cố gắng làm hết mình, tận dụng mọi cơ hội, giúp đỡ họ được cái gì thì hay phần đó. Tôi vui mừng-họ hạnh phúc. Cuộc sống đơn giản là vậy. Đối tượng chúng tôi hướng tới giúp đỡ chủ yếu là những người neo đơn, người khuyết tật, những trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang cơ nhỡ... Kỉ niêm à, nhiều lắm, chắc vì tôi đi nhiều. Khó quên nhất có lẽ là kỉ niệm Tết năm ngoái. Hôm đó trời rất lạnh nhưng vì nghĩ là dịp lễ, Tết, để các thành viên có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, một mình tôi mang theo hơn 300 chiếc áo rét lên trên một bản nghèo ở Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng phát quà cho các trẻ em trên đó, chương trình có tên là " áo ấm yêu thương". Đi một mình có chút buồn và cô đơn, lại vào đúng dịp Tết, may sao lên có bọn trẻ trên bản, làm tôi vui, phát quà và được chúng chỉ cho nhiều trò chơi riêng biệt hay lắm. Tới bây giờ, thỉnh thoảng buồn hay nhớ, đôi lúc tôi vẫn tự chơi lại một mình anh cười.
Thời gian đầu, khi triển khai thực hiện những chương trình này, anh có gặp nhiều khó khăn không? Chế độ đãi ngộ của Nhà nước với những công việc này như thế nào?
Chắc vấn đề vẫn là tài trợ, nguồn vốn. Còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng vì điều kiện đi lại, hoặc quá xa xôi, chúng tôi vẫn chưa dáp ứng được. Điều này luôn làm tôi trăn trở. Nói về nguồn kinh phí mà chúng tôi nhận được nhằm phục vụ cho hoạt động từ thiện, chủ yếu là được từ sự giúp đỡ của bạn bè, các nhóm,các tổ chức, các doanh nghiệp... Ngoài ra, còn có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm ở bên ngoài như hỗ trợ: chăn, màn, chiếu…
Có thể nói, thành quả lớn nhất mà anh gặt hái được là đi tới thành lập CLB “ Sức Sống Trẻ”. Anh có thể chia sẻ thêm một số thông tin, hoạt động của CLB?
Cho tới nay, CLB có khoảng 12 thành viên, làm ở những công việc Nhà nước khác nhau, có người làm trong tổ chức Chính phủ, có người làm giáo viện….CLB có nhóm trưởng, có thư kí tài chính và đưa ra những nội quy của nhóm, có chế độ khen thưởng biểu dương rõ ràng: hoạt động chủ yếu của CLB là nhằm hướng vào tất cả những trẻ tại trại Trẻ mồ côi ở Thái Nguyên và các em nhỏ bị ung thư máu ở Viện huyết học truyền máu Trung Ương. Sắp tới đây, CLB sẽ mang tới chương trình áo ấm yêu thương các món quà là áo len, chăn màn, dụng cụ học tập và là xe lăn cho những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.
Thời gian tới, anh đá có chương trình, kế hoạch gì cho hoạt động từ thiện?
Tết năm nay, tôi sẽ làm một chương trình âm nhạc ở xã Đồng Chum, huyện Đào Bạc, tỉnh Hòa Bình, chương trình sẽ có khoảng 175 em học sinh tham dự, cũng vì năm ngoái tôi đã tổ chức một đêm Rằm trung thu tại đây nên chắc chắn chương trình dự định tổ chức vàoTết năm nay sẽ khá thuận lợi. Ngoài các chương trình từ thiện, tôi cùng với thành viên CLB sẽ có thêm những chương trình khác như: Rằm trung thu cho các em thiếu nhi ở trên bản, đêm nhạc ở các quán cà phê tổ chức ở Hà Nội, tham gia xây dựng trường học cùng ca sĩ Phi Nhung….
Nếu muốn gửi lời nhắn nhủ cho những người đang có ý định làm từ thiện, anh sẽ nói với họ điều gì?
Tôi chỉ muốn mọi người cần làm từ thiện đúng mục đích, đúng nơi, đúng hướng và đúng con người. Kêu gọi tất cà các bạn trẻ nói riêng, mọi người trong toàn xã hội nói chung làm sao để cỏ thể dành ra cho hoạt động từ thiện một chút tấm lòng, một chút san sẻ, quan tâm, để cho những hoản cảnh khó khăn, éo le ấy bớt chút gánh nặng, vất vả, khổ đau, để họ có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Vâng, xin cảm ơn anh
Mai Phương (thực hiện)