Bị nam thanh niên lao vào khống chế, sàm sỡ, cô gái chỉ biết giãy giụa rồi hô hoán cầu cứu.
Mấy năm nay, khu trọ nhà chị Huỳnh Thị Thư (39 tuổi, quận Tân Bình) ít người mới đến thuê vì công nhân không muốn chuyển đi. Tết gần kề, chị lại chuẩn bị gói bánh tét, mua quà cho trẻ em trong khu trọ.
Nghe tiếng la hét của cô gái phát ra từ phòng trọ, người dân chạy đến xem thì phát hiện cô gái bị đâm gục. Nghi phạm gây ra vụ việc đã đến cơ quan công an đầu thú.
Ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều người lao động tự do mất việc, không có thu nhập. Nhờ các chủ nhà trọ tốt bụng miễn, giảm giá phòng trọ, hàng nghìn người lao động nghèo yên tâm bám trụ lại Hà Nội để vượt qua những ngày khó khăn.
Vừa nghe những điều chị thuê phòng nói, tôi hốt hoảng gọi chồng đến cùng giải quyết sự việc.
Nhiều chủ nhà trọ ở TP.HCM đã giảm giá 30-50% tiền phòng, chấp nhận lỗ để cùng chung tay chia sẻ khó khăn với công nhân, sinh viên là những người thuê trọ, cùng nắm tay nhau vượt qua mùa dịch…