Người vợ "thuần hóa" chồng mắc chứng cuồng dâm bằng một lời nói
![]() |
Chồng thích vợ làm theo mệnh lệnh ngay cả trong chuyện ân ái. |
Đánh vợ vì không hợp tác trên giường
Hai vợ chồng cưới nhau được 6 năm, là quãng thời gian chị Yến sống lay lắt vì chứng bạo dâm của chồng. Sau ngày cưới, Điệp lộ rõ bản chất con người thật của anh ta là một kẻ gia trưởng, thích quát tháo vợ, thích đươc ra dáng đàn ông mạnh mẽ, thích sắp đặt mọi việc theo ý mình.
Tuy nhiên anh ta lại rất chiều chuộng vợ. Anh mua tặng vợ những bộ quần áo đẹp, những bộ quần áo ngủ diêm dúa.
Để xảy ra cảnh đến bệnh viện phá thai thường xuyên, chị Yến nhớ bao nhiêu lần chị mua bao cao su về chồng đều vất đi. Mỗi lần chị mang ra anh ta lại ném ra chỗ khác mà không sử dụng biện pháp tránh thai nào. Lần đầu là khi chị Yến mới sinh con được hơn 5 tháng đã có bầu 6 tuần, lần thứ hai là khi sinh sau 1 năm.
Có lẽ vì phá thai nhiều lần mà không được kiêng khem đầy đủ nên chị Yến ốm yếu, xanh xao. Làn da của chị nổi hằn lên những đường gân xanh.
Cái trò thích làm theo sách vở của chồng khiến chị Yến phải đến phòng khám sản khoa nhiều lần vì viêm nhiễm vùng kín. Sức chịu đựng của chị Yến dần chai sạn. Bất kể lúc nào anh ta bày tỏ muốn được vợ chiều, chị nhắm mắt chiều chồng cho xong chuyện.
Ngoài 30 tuổi, chị thực sự không còn cảm giác ái ân. Vào ngày sinh nhật con gái tròn 5 tuổi, chị Yến mệt vì cả ngày chuẩn bị cơm nước mừng sinh nhật cho con. Vừa lên giường anh ta đã đòi quan hệ ngay. Chị Yến đưa ra thắc mắc về sự ham mê chuyện ấy của chồng. Mất sĩ diện vì bị vợ chê "dê", anh ta đã dơ chân đá thẳng vào cằm chị Yến khiến vùng mặt của chị sưng vù. Chưa hết, anh ta cáu giận còn dùng chiếc đèn ngủ ném vào người chị.
Bài học tâm lý đắt giá từ con cái
Với chị Yến, gia đình rất quan trọng. Đứa con gái là món quà vô giá mà ông trời mang lại cho hai người. Chị không muốn chính tay mình là người xé nát đi món quà đó. Từ sâu trong tim, chị Yến yêu chồng nhưng lại sợ cảm giác trở thành nô lệ tình dục ngay tại ngôi nhà thân thương.
Chị tìm đến các tổng đài tư vấn tâm lý trên mạng và gọi điện trung tâm tư vấn tâm lý An Việt Sơn, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất lắng nghe rất kỹ câu chuyện gia đình của chị. Chuyên gia tâm lý khuyên chị Yến nên giữ gìn hạnh phúc gia đình bằng sự khéo léo của người phụ nữ chứ không phải trở thành khúc gỗ tình dục trong chính ngôi nhà của mình.
Với những tư vấn bổ ích của chuyên gia, chị Yến vận dụng chính vào gia đình của mình. Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên chị nói chuyện với chồng bằng tình yêu từ trong sâu thẳm trái tim mình.
Giọng chị kể lại cùng tràn đầy hạnh phúc “Anh là chỗ dựa của hai mẹ con em, anh không giữ gìn sức khỏe, anh ốm thì mẹ con em biết trông cậy vào ai. Chuyện ấy tự nhiên và rất quan trọng nhưng không phải vì thể mà vợ chồng mình không trân trọng. Em yêu anh, em có thể chiều anh nhưng anh nghĩ xem nếu mình cứ sống như thế này mãi, liệu em có đủ sức khỏe sinh thêm con?"
Những lời nói của chị như đưa gã đàn ông từ con hổ trên giường trở thành con mèo con. Anh ta thương con gái lắm nên những lúc ấy anh quay ra ôm con mà rối rít nói lời xin lỗi vợ.
Từ đó, mỗi lần cơn dục vọng lên, anh muốn cào cấu vợ, chị lại giữ chặt tay chồng mà nhắc lại lời anh ta đã hứa. Nhờ thế, anh Điệp không còn hung dữ, cưỡng bức vợ mà anh ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chị Yến rút ra kinh nghiệm “đàn ông rất sợ con, anh ta sợ mất sĩ diện nhưng cũng thương con và lo ảnh hưởng đến con mình”. Nghĩ lại lần bị chiếc đèn ngủ ném thẳng vào mặt, chị Yến chỉ cười “cái giá phải trả cho sự không hợp tác trên giường là thuần hóa được chồng mình”.