Chiều 15/1, tại thôn Đồng Tý, xã Phúc An (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi ngôi nhà và toàn bộ tài sản của gia đình bà Ma Thị Xuân (sinh năm 1956), là hộ nghèo của xã.
Nhiều hộ gia đình ở nhà tầng, có điều kiện kinh tế khá giả vẫn được cho vào danh sách hộ cận nghèo để nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19.
Ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã chi tiền hỗ trợ cho nhóm người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, công tác rà soát đối tượng tại nhiều nơi chưa chốt được do khó khăn
Trong ngày đầu khai trương “máy ATM gạo” tại Đắk Lắk, lực lượng thanh niên tình nguyện đã hết lòng giúp đỡ, tận tình hỗ trợ những cụ già, những người khuyết tật đến nhận gạo.
Công ty cho nghỉ dịch từ tháng 2, chị Thanh phải nấu đồ ăn bán tại nhà để kiếm hơn 3 triệu/tháng mua bỉm, sữa cho con. Thương hoàn cảnh của mấy mẹ con, những người trong xóm trọ nghèo ai cũng mua ủng hộ.
Chủ doanh nghiệp ở Sài Gòn phát minh ra máy ‘ATM’ phát gạo miễn phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19.
Nhiều tổ chức, nhà hảo tâm ở TP.HCM đã chia sẻ khó khăn của những lao động nghèo bằng phần cơm chay, ổ bánh mì, chiếc khẩu trang, những suất quà. Họ cùng nhau giúp bà con tạm thời ổn định cuộc sống, chung tay phòng chống Covid-19.