Người đàn ông bí ẩn sống trong ngôi biệt thự
![]() |
Nguyễn Quang Hòa tại phiên Tòa phúc thẩm |
Bởi cứ mỗi lần ra ngoài, ông ta bao giờ cũng đeo khẩu trang, kính đen, mũ sùm sụp rồi leo phắt lên ô tô phóng đi đâu đó. Điều duy nhất bà con biết được, người đàn ông bí ẩn đó là người Hải Phòng, có tên Cường “sòng”.
Bằng kinh nghiệm của một trinh sát, trung tá Hoàng Quốc Hưng - cán bộ Đội 3 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hải Phòng - cũng rất tò mò khi nắm bắt được thông tin này.
Dò hỏi, lần tìm mãi anh mới biết người có tên Cường “sòng” ấy chính là Nguyễn Quang Hòa, sinh 1958, nơi ở trước khi trốn ở đường Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An. Khoảng hơn 12 năm trước, Nguyễn Quang Hòa đã khiến dư luận thành phố Cảng chú ý bởi hành vi làm phân bón giả với những chiêu trò hòng thay đổi cái sự đen thành trắng. Song, mọi nỗ lực của Hòa không thể thay đổi sự thật và anh ta phải ra hầu tòa tại phiên phúc thẩm và nhận bản án 4 năm tù về tội “Sản xuất hàng giả”.
Trong thời gian kháng cáo, Hòa được tại ngoại và chờ ngày đi thi hành án thì anh ta đã dắt díu cả gia đình bùng trốn. Từ ngày đó, anh ta biệt tăm. Ngày 21-6-2002, Cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng đã ra QĐTN đối với Nguyễn Quang Hòa.
Sau khi trao đổi thông tin trên với lãnh đạo đơn vị, trung tá Hoàng Quốc Hưng nhận lệnh tiến hành ngay các biện pháp xác định “tọa độ” đối tượng, từ nhà cửa, quan hệ, cách thức che giấu hành tung… để có biện pháp xử lý. Từ việc nghiên cứu tâm lý tội phạm, từ hành vi phạm tội đến các thủ đoạn bỏ trốn cũng như điều kiện hoàn cảnh của Nguyễn Quang Hòa, trung tá Hưng nhận thấy: Điểm chung của những kẻ vi phạm pháp luật đều mang tâm lý hoang mang, tìm mọi cách để che giấu thân phận. Với Hòa, đối tượng đã có tuổi, không thuộc dạng lưu manh côn đồ hung hãn.
Việc hóa trang che giấu hành tung chứng tỏ những tháng ngày bỏ trốn, cuộc sống của anh ta và gia đình luôn thắc thỏm không yên. Việc một người vi phạm pháp luật kéo theo cả một hệ lụy cho người thân trong gia đình là điều người có đầu óc suy nghĩ như Hòa rất khổ tâm. Hòa hãy ra trình diện trước pháp luật để cái tâm anh ta thanh thản, quan trọng hơn là để vợ con anh ta có một cuộc sống đàng hoàng, không phải lén lút lẩn tránh như những tháng ngày qua.
Từ những suy nghĩ đó, được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, trung tá Hưng đã từng bước tiếp cận những người thân trong gia đình Hòa, bày tỏ quan điểm của mình với những người có uy tín, dòng họ của anh ta về việc đã trốn tới 12 năm nhưng lúc nào cũng phải sống trong tâm trạng lo âu, ăn không ngon ngủ không yên; mà trốn thế chứ có tiếp tục trốn cả cuộc đời không; thôi hãy sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật; rằng mọi sự sai lầm cuộc đời đều có cơ hội làm lại, rằng “quay đầu là bờ”…
Cái tâm huyết của người cán bộ làm công tác truy nã tội phạm theo tháng ngày “mưa dầm thấm đất” qua người thân của Hòa đã đến với tâm trạng, suy nghĩ còn nhiều băn khoăn của anh ta. Cuối cùng, ngày 4-9-2014, Nguyễn Quang Hòa đã tự tìm đến Phòng PC52 CATP đầu thú.
Theo Xuân Ngọc/ ANHP.VN