Người cựu binh Gạc Ma cuối cùng ở Đà Nẵng đã ra đi

Lúc 16h20 chiều 26/2, người cựu binh cuối cùng trong số 10 chiến sĩ Đà Nẵng có mặt trên tàu hải quân HQ 604 ra Trường Sa làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền hồi tháng 3/1988, đã vĩnh viễn ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo!

Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng cho hay, sau thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đa Nẵng tận tình cứu chữa nhưng do bệnh đã đến giai đoạn cuối nên  lúc 16h20 chiều 26/2, anh Dương Văn Dũng, cựu chiến binh Gạc Ma năm 1988, đã trút hơi thở cuối cũng, hưởng dương 51 tuổi.

Người cựu binh Gạc Ma cuối cùng ở Đà Nẵng đã ra đi - ảnh 1

Như một sự thần kỳ, sau khi khoác lại chiếc áo hải quân, anh Dũng Gạc Ma đã đứng dậy khỏi chiếc xe lăn,đưa tay chào theo đúng tư thế của người lính! (Ảnh: HC)

Như Infonet đã đưa tin, trong trận hải chiến Gạc Ma cách đây 29 năm, Đà Nẵng đóng góp 10 người con nhưng đã có 9 người hy sinh ngay tại chỗ, chỉ còn lại anh Dương Văn Dũng (còn gọi là Dũng Gạc Ma, sinh năm 1966, trú tại 58 Trần Lựu, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) bị Trung Quốc bắt, đem giam tại Quảng Đông suốt 3 năm 7 tháng 15 ngày cùng 8 đồng đội khác trên tàu HQ 604 ra Trường Sa làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền các đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao hồi tháng 3/1988. 

Cuối năm 1991, qua đường ngoại giao, anh được trao trả về Việt Nam. Sau khi làm thủ tục xuất ngũ, truy lĩnh tiền lương, anh trở về Đà Nẵng làm nghề phụ hồ, cùng vợ buôn gánh bán bưng nuôi 3 con ăn học. Năm 2011, con trai đầu của anh, cũng là cháu đích tôn của dòng họ, bị tử nạn do tai nạn giao thông khi mới vào lớp 12, khiến vợ chồng anh gần như suy sụp. 

Năm 2015, anh Dũng phát hiện mình bị u bướu. Được các y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tận tình cứu chữa nhưng sau hơn 1 năm, căn bệnh ung thư vẫn đến giai đoạn cuối, di căn vào não. Trong những ngày nằm trên giường bệnh, một trong những ước nguyện lớn nhất cuối đời của anh là được gặp lại các đồng đội từng sống sót và bị bắt giam suốt gần 4 năm ở Quảng Đông - Trung Quốc sau trận hải chiến lịch sử ngày 14/3/1988 để bảo vệ quần đảo Trường Sa.

Cuộc hội ngộ kỳ diệu ấy đã diễn ra chiều 19/11/2016 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng với sự chung tay góp sức của các đồng đội trong Ban liên lạc bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984 – 1988 tại Đà Nẵng, các phóng viên báo chí và các nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước.

Trong số 9 người bị bắt giam sau trận hải chiến Gạc Ma 1988, có 1 người đã mất vì căn bệnh ung thư cách đây mấy năm; anh Dũng Gạc Ma cũng đang chống chọi với căn bạo bệnh này; anh Mai Xuân Hải đang làm phụ thợ nề ở Bình Thuận, do đường sá xa xôi, sức khỏe suy yếu nên không thể đến dự cuộc gặp mặt. Đến với anh Dũng Gạc Ma chiều 19/11 có 6 người đồng đội.

Đó là anh Nguyễn Văn Thống (Quảng Bình), thương binh 1/4, mất sức lao động;  anh Lê Văn Đông (Quảng Bình), hiện làm nghề nông; anh Trần Thiên Phụng (Đông Hà, Quảng Trị), hiện ở nhà phụ vợ bán bún; anh Lê Minh Thoa (Bình Định), chủ quán phở mang tên Gạc Ma tại số 5D Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn; anh Nguyễn Văn Nhân (Hà Nam), hiện làm nông; anh Trương Văn Hiền (Đăk Lăk), hiện làm thợ nề.

Nhìn thấy anh Dũng tiều tụy, xác xơ vì bệnh tật, cựu binh Gạc Ma Trương Văn Hiền cùng các đồng đội từng làm nên “Vòng tròn bất tử” trước họng súng quân thù trong trận hải chiến Gạc Ma lịch sử ngày 14/3/1988, từng bị Trung Quốc giam cần gần 4 năm trời vẫn không hề run sợ, đã không cầm được nước mắt.

Trong khi đó, những nụ cười hiếm hoi nhưng thật tươi lại xuất hiện trên gương mặt tưởng như thất thần của Dũng Gạc Ma. Giây phút thiêng liêng đã đến khi các đồng đội giúp anh khoác lại lên mình chiếc áo của người chiến sĩ hải quân năm xưa. Anh Dũng Gạc Ma tỏ ra khá đau khi phải đưa tay lên cao để mặc áo, nhưng các đồng đội động viên: “Không có gì đau hết, có đồng đội ở đây chia sẻ hết rồi, cố lên Dũng nhé!”.

Như một sự thần kỳ, sau khi mặc lại chiếc áo hải quân, Dũng Gạc Ma đã đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, cùng các đồng đội đưa tay chào đúng tư thế của những người lính hải quân. Và rồi, trong vòng tay của các đồng đội, anh đã bước những bước trên chính đôi chân của mình để trở lại giường bệnh. Theo sau anh là những tiếng vỗ tay của chính các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Anh Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984 – 1988 tại Đà Nẵng cho hay, sau cuộc hội ngộ đó, sức khỏe của anh Dũng tiến triển thấy rõ. Thậm chí khoảng hơn 1 tháng sau cuộc gặp chiều 19/11/2016, được sự ủy thác của bạn bè từ TP.HCM, PV Infonet đã đến nhà anh Dũng vào một buổi tối để trao khoản tiền 3 triệu đồng mà bạn bè gửi tặng anh thì thấy anh đang ngồi… uống café, nói chuyện với vợ con.

Gia đình anh Dũng cũng rất hy vọng anh sẽ vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo để tiếp tục sống với vợ con. Nhưng, các bác sĩ Khoa chăm sóc giảm nhẹ (Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) đã tiên liệu tại cuộc gặp chiều 19/11/2016, rằng anh Dũng chỉ còn sống được 5 – 6 tháng và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Và lúc 16h20 chiều 26/2, người cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng đã trút hơi thở cuối cùng.

Anh Nguyễn Văn Tấn cho hay, tang lễ anh Dương Văn Dũng được tổ chức lúc 8h30 sáng 27/2 tại nhà riêng. Lễ viếng bắt đầu lúc 9h30 cùng ngày. Lễ di quan lúc 8h30 ngày 4/3. Linh cửu của anh sẽ được an tang tại nghĩa trang xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

“Dũng Gạc Ma đã ra đi nhưng cánh tay chào đồng đội của anh trong cuộc chiến đấu sinh tử với căn bệnh hiểm nghèo vẫn luôn im đậm trong tâm trí chúng tôi, những ngươi linh Trường Sa. Anh ra đi nhưng niềm tin của anh về một Gạc Ma mãi mãi là của Việt Nam vẫn luôn nhắc nhở chúng ta…” – anh Nguyễn Văn Tấn nói.

HẢI CHÂU

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !