Người cứu bé 4 tuổi bị bạo hành: “Phải bán nhà tôi cũng nuôi cháu”

Dưới đây là tâm sự của anh Nguyễn Duy Hưng – người đầu tiên phát hiện và đưa cháu Ngân đi cấp cứu khi được hỏi về nguyện vọng của vợ chồng anh trong thời điểm hiện tại.

Tới sáng ngày 15/9 Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi) vẫn thiêm thiếp nằm ngủ trong vòng vây của hàng chục người quan tâm tới cháu. Dường như đã rất lâu cháu mới được hưởng trọn vẹn tình yêu thương, tuy những cử chỉ này không đến từ ba mẹ mà từ những người xa lạ.

Người cứu bé 4 tuổi bị bạo hành: “Phải bán nhà tôi cũng nuôi cháu” - ảnh 1

Cháu Ngân đang ngủ vào buổi sáng ngày 15/9

Vừa quạt cho Ngân vừa nói khi dòng nước mắt vẫn chảy dài, chị Vân chia sẻ: “Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao cha mẹ lại có thể hành hạ cháu bé tới mức này, tôi là người dưng còn cầm lòng không được…”.

Cùng tỏ thái độ phẫn nộ trước việc cháu Ngân bị hành hạ, nhiều người có mặt tại đây đã “kéo áo” bà đại diện Hội bảo vệ bà mẹ, trẻ em của phường Bình An để “mong chính quyền không để cha mẹ tiếp tục nuôi dưỡng cháu Ngân” sau này. “Một người đã đang tâm đánh đập con mình như thế thì không xứng đáng làm cha mẹ” – một phụ nữ tên Thanh cho biết.

Nghe tin cháu Ngân bị đánh đập, tối ngày 14 dì và cậu cháu đã tới tại bệnh viện thăm nom. Khi thấy dì và cậu khóc cháu Ngân đã nói “Cậu dừng khóc nữa, cậu ở lại đây với con”.

Những người này cũng cho rằng không nên giao cháu bé cho “bà ngoại” bởi họ lo sợ sau này cha mẹ cháu bé trở về sự việc có thể sẽ tái diễn.

Trong khi đó anh Hưng cho biết: “Hiện tại dù “bà ngoại” cháu Ngân đã tới đây nhưng do chưa xác minh được chính xác nên chính quyền vẫn đang giao cháu cho vợ chồng tôi chăm sóc”. Nguyện vọng của vợ chồng anh lúc này là mong được nhận cháu làm con nuôi. “Tôi sẵn sàng bán nhà để chạy chữa cho cháu khỏi bệnh và được nhận cháu làm con” – Anh Hưng nói.

Cùng có mặt tại đây bà Nguyễn Thị Loan (người nhận là bà ngoại cháu Ngân) cho biết bà được công an báo về sự việc của cháu Ngân và lên đây từ chiều ngày 14/9. Trao đổi với PV bà Loan cũng có nguyện vọng được nuôi cháu Ngân sau này. “Cháu mình mình phải nuôi chớ” – bà nói và khẳng định Đỗ Trọng Minh không phải là cha đẻ cháu Ngân.

“Ngân là con của Trang với người khác. Cách đây mấy tháng Trang bế con đi tôi còn nói “đi đâu thì đi nhưng để cháu lại cho tôi nuôi” nhưng nó nói “con đưa cháu đi khoảng một tuần thôi”.

Hiện nay nhiều người biết tin vẫn tiếp tục tới thăm và tặng quà cho cháu Ngân. Số tiền từ trước ủng hộ anh Hưng đã giao toàn bộ lại cho Bệnh viện và chính quyền quản lý.

“Tới nay cháu Ngân đã đã bắt đầu ăn được cơm và ngủ ngon hơn. Sáng ngày 15 các bác sĩ đã đưa cháu đi chụp CT lại để xác định lại mức độ chấn thương và tiếp tục theo dõi. Tôi mới chuyển về đây ở hôm trươc thì hôm sau xảy ra chuyện, lúc đó thấy cháu nằm ngất xỉu trong phòng nên chạy vào đưa đi cấp cứu. Tới khi gặp mẹ cháu tôi nói lại thì chị ta trả lời “việc của tôi anh chị xen vào làm gì”. Anh Hưng nói.

Một số hình ảnh cháu Ngân vào sáng ngày 15/9:

Người cứu bé 4 tuổi bị bạo hành: “Phải bán nhà tôi cũng nuôi cháu” - ảnh 2
Người cứu bé 4 tuổi bị bạo hành: “Phải bán nhà tôi cũng nuôi cháu” - ảnh 3

Cháu bé nằm ngủ yên lành trong vòng vây của mọi người

Người cứu bé 4 tuổi bị bạo hành: “Phải bán nhà tôi cũng nuôi cháu” - ảnh 4

Sau đó cháu được chị Nhàn đưa ra ngoài hóng mát

Người cứu bé 4 tuổi bị bạo hành: “Phải bán nhà tôi cũng nuôi cháu” - ảnh 5
Người cứu bé 4 tuổi bị bạo hành: “Phải bán nhà tôi cũng nuôi cháu” - ảnh 6

Những vết thương trên cơ thể vừa mới liền da

Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !