“Ngôi nhà bình yên”cho những mảnh đời kém may mắn
Chị là Đoàn Thị Hoa, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. Nhiều người gọi chị là người “có duyên với người khổ”. Bởi khi nhìn thấy các cháu khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, chị không nỡ khoanh tay.
![]() |
Chị Đoàn Thị Hoa- người mẹ của hơn 60 em ở Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa. |
Kể về cơ duyên đến với "nghiệp" từ thiện, chị Hoa chia sẻ: “ Năm 2005, tôi đi theo đoàn Hội chữ thập đỏ của Hà Nội vào trong Nam. Tôi cứ đi sát với các em ở các tu viện và ở những nơi bảo trợ, bọn trẻ cứ đi theo, tôi cho các em quà. Và tôi hỏi các em muốn gì? Chúng nó bảo ước muốn làm sao chúng em lớn lên có một cái nghề. Từ cơ duyên đó, tôi cứ suy nghĩ và trăn trở đến những điều các em mơ ước".
Tình mẹ bao la
Chị Hoa chia sẻ: “ Đời tôi vất vả lắm, chồng làm bộ đội, sinh ra 3 đứa con. Cuộc sống nuôi 3 đứa con cũng đã là vất vả rồi. Thường thì người ta đi làm ra được 10 đồng, người ta còn phải tích cóp để nuôi gia đình. Mình kiếm được 10 đồng, mình chỉ tiêu 5 đồng thôi, còn 5 đồng dùng để giúp đỡ người khác. Làm được việc gì mà để cho các em có cái nghề hạnh phúc, vất vả mấy mình cũng muốn giúp đỡ các em. Vì hiện nay còn rất nhiều mảnh đời lang thang, cần đỡ đầu, giúp đỡ , mình là người mẹ, người cha chứ không phải là người giám đốc, quản lý”.
Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa được thành lập từ ngày 4/4/2010, tiền thân là cơ sở dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa hoạt động ngày 28/7/2007 nằm ở Thanh Oai, xã Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội.
Với mục đích ban đầu là đào tạo nghề cho người khuyết tật, giúp đỡ cho những người kém may mắn tại Trung tâm có được công ăn việc làm ổn định, tới nay Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa đã đi vào hoạt động 8 năm với số lượng hơn 60 người, bao gồm các nghề: may, nghề làm thủ công như tranh giấy, thiếp giấy, hộp đựng đồ trang sức.... Các em ở đây hầu hết đều có hoàn cảnh đáng thương với những số phận thiệt thòi khác nhau. Mỗi con người với một hoàn cảnh. Có em bị câm điếc, em bị tự kỉ, đao, em bị thiểu năng trí tuệ, có em thì què quặt đi mãi không được, lắm lúc phải nằm bò dưới sàn nhà …nhưng đều có chung một chí hướng vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình, tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng của chính bản thân.
![]() |
Lớp dạy may tại Trung tâm. |
Bạn Nguyễn Văn Thìn quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh đang ngồi miệt mài xếp những con vật này chia sẻ: “Em vào đây cũng đã được 3 tháng rồi. Em học xong cao đẳng thì chân ngày càng kém và dần thì bị nặng teo cơ chân. Em cũng có thử đi làm ở một số nơi nhưng sức khỏe không chịu được. Em có nghe qua bạn bè giới thiệu, được gia đình đưa tới tận trung tâm học nghề và sinh hoạt cố định ở đây. Hiện nay, em đã quen với nghề được học. U Hoa (chị Hoa, GĐ Trung tâm - PV) đối xử với chúng em rất tốt, các anh chị em ở đây cũng đều yêu thương nhau...” .
Cùng nâng đỡ, dìu dắt nhau dưới "mái nhà binh yên"
Các em ở đây sống chung với nhau dưới một "mái nhà bình yên”, chia sẻ và quan tâm nhau như chị em ruột thịt. Nhiều thệ hệ đã lớn lên ở đây, thậm chí, cũng có những học viên gắn bó, sinh con và lập gia đình tại nơi này.
Hiện, ở trung tâm có dạy nghề đào tạo cho khoảng trên 60 người. Bao gồm xưởng may 2 lớp, thủ công 2 lớp, mỗi lớp có khoảng 25 người. Xưởng may chủ yếu dành cho những người hoạt động chân tay bình thường nhưng bị điếc và bị câm. Nghề thủ công cần sự chịu khó, cần mẫn. Ban đầu, từ những hình gấp vàng mã từng thỏi như nửa bao diêm, xong rồi dần dần mới làm thành những con giống, cuộn giấy, hộp đựng trang sức. Thời gian để quen thuộc và học được nghề phải tới 3 tháng. Tại lớp, cô giáo dạy xong, các em tự cảm thấy cứng tay thì có thể xin về nhà, mở cửa hàng và tự nuôi sống bản thân bởi những sản phẩm do tay nghề mình tự làm ra.
![]() |
Các em say sưa xếp những con vật bằng thú bông. |
Một giáo viên dạy may tại đây cởi mở tâm sự: “ Bọn chị ở tận dưới Hải Phòng lên. Đầu tiên ý định cả 2 vợ chồng là chỉ thuê một xưởng may để hoạt động phục vụ cho kinh doanh. Nhưng khi vào nơi này, nhìn thấy cô có một tấm lòng vàng như thế, bọn chị muốn góp sức vào đây, mong muốn hi vọng mang tới công ăn việc làm cho người khuyết tật. Vừa dạy cho các em biết nghề, vừa để tạo thu nhập cho các em. Là giám đốc nhưng cô Hoa không nề hà việc gì, có lúc cô tự mình vác cuốc đi tăng gia sản xuất, ra vườn làm rau sạch để có rau cho các em ăn".
![]() |
Một số bằng khen ghi nhận thành thành tích đạt được của Trung tâm trong thời gian qua |
Chia sẻ về những khó khăn của Trung tâm, chị Hoa cho hay: "Hiện Trung tâm không có được 1 nguồn kinh phí bảo trợ nào từ Nhà nước. Cũng may thỉnh thoảng có các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các phật tử họ xem trên mạng, xem qua các nguồn thông tin mà họ tìm đến tận nơi, giúp đỡ từ những cái nhỏ nhất như: gói mì, gói gạo, dầu ăn, quần áo mỗi thứ một ít... cho đến những thiết bị chức năng như bàn học, xe lăn, máy may".
Những năm trở lại đây, sản phẩm của các em làm ra đã được các siêu thị biết đến, đặt hàng; các doanh nghiệp, các điểm du lịch đặt hàng mang về tiêu thụ, gánh vác đi một phần khó khăn. Nhưng nỗi trăn trở thường trực với chị Đoàn Thị Hoa vẫn là sản phẩm các em làm ra nhưng chưa được tiêu thụ hết. Những lúc sản phẩm tồn kho không bán được, chị lại phải đi vay tiền để nuôi học viên ăn học. Chị muốn họ có một mái ấm, mà ở đó không chỉ ăn no, mặc ấm mà còn có hạnh phúc như bao người bình thường khác…
Chắc hẳn cũng như nhiều người khác, người viết bài rất mong Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa có thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, tổ chức để giúp vơi bớt đi phần nào những khó khăn, tạo điều kiện cho các em có thêm nghị lực vươn lên, hòa nhập với cộng đồng, xã hội.