Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hoa cỏ lau trắng ven sông Tô Lịch

Sông Tô Lịch vốn là một trong 4 con sông cổ thơ mộng chảy trong nội thành Hà Nội (gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét) có chiều dài khoảng 14km, bắt đầu từ phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) chảy về phía nam hợp với sông Nhuệ (đoạn xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì).

Từ lâu do quá trình đô thị hóa cộng với việc phải hứng chịu một lượng lớn nước thải của thành phố, khiến dòng sông Tô Lịch ô nhiễm nặng nề.

Tuy nhiên, cùng với việc kè hệ thống bờ hai bên sông, mới đây chính quyền TP Hà Nội cũng đã xây dựng tuyến phố đi bộ/ xe đạp ven sông Tô Lịch, trồng rất nhiều cỏ và hoa.

Đặc biệt, trong tháng 4 vừa qua TP Hà Nội cùng với các chuyên gia Nhật Bản đã bắt đầu xử lý nước thải, làm sạch con sông với mục tiêu lấy lại vẻ đẹp thơ mộng vốn có của nó.

Đáng chú ý, trong những ngày hè này khi người dân đi qua đây (đoạn từ nút giao đường Bưởi với Hoàng Quốc Việt) đều bất ngờ trước những hàng cỏ lau trắng muốt ven sông.

Sắc trắng cùng vẻ đẹp mềm mại của loài hoa này khiến những người thoáng qua đây có một cảm giác êm ái, bồng bềnh gợi tưởng về tuổi thơ của mình.

"Thảm" hoa lau xanh mướt dọc con sông, làm dịu mát đi không khí oi bức những ngày hè.

Hoa lau trắng gợi nhớ về kí ức thời "chăn trâu cắt cỏ" của nhiều người.

Những bông hoa trắng muốt tinh khôi trông rất bắt mắt...

...và tô điểm trong dòng sông Tô Lịch đang được hồi sinh.

Trong khi đó, sau hơn nửa tháng thí điểm công nghệ nano làm sạch nước sông, đến nay ở một số đoạn sông Tô Lịch được lắp máy xử lý nước thải, nước sông Tô đã trở lại trong xanh hơn.

Màu nước sông Tô Lịch đã chuyển từ màu đen kịt sang trắng sữa và trong dần. Mùi hôi thối giảm nhiều, do đó tại những bãi hoa cỏ lau ven sông Tô Lịch những ngày qua có rất nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh.

Ở một số đoạn trên sông Tô Lịch lắp máy xử lý làm sạch nước sông bằng công nghệ nano, khiến nước trong hơn và mùi hôi đã giảm nhiều.

Những quán trà đá ven sông cũng dần đông khách hơn so với trước đây.


Thiếu nữ Hà Thành, trong tà áo dài trắng thỏa sức thả hồn và tạo dáng bên thảm cỏ lau...

.... để lưu giữ lại những hình ảnh thanh xuân của mình và người thân.

Tạo dáng...

... hòa mình với sông Tô. Điều mà trước đây không ai nghĩ tới khi nhắc về dòng sông ô nhiễm bậc nhất thủ đô này.

Video: Ngỡ ngàng vẻ đẹp sắc trắng nhẹ nhàng của hoa cỏ lau ven sông Tô.
 
Anh Hùng
Từ khóa: hoa cỏ lau sông tô lịch thiếu nữ công nghệ nano xử lý nước sạch

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !