Vụ cướp táo tợn xảy ra giữa ban ngày nhưng dấu vết để lại cực kỳ ít ỏi. Thêm vào đó, cán bộ trong đơn vị có người nhiễm Covid-19 khiến chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm như ngồi trên lửa.
Những tưởng sau lần lầm lỡ khi vướng vào lao lý vì ma túy, Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1975) sẽ quay về nẻo thiện. Ngờ đâu, án tích còn chưa được xóa, người mẹ đơn thân này đã “ngựa quen đường cũ”, gieo rắc “cái chết trắng” cho bao người.
Nghiện ma túy, Đỗ Như Bình (26 tuổi) đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy ở các công sở, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rồi đem bán và đổi lấy ma túy sử dụng.
Dù đã có lệnh tạm dừng các hoạt động không cần thiết, song quán karaoke Luxury vẫn cho khách vào hát. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện 13 đối tượng “phê” ma túy.
Giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, 9 nam nữ thanh niên vẫn thuê phòng khách sạn để sử dụng ma túy, dùng máy phát sáng, mở nhạc ầm ĩ để “bay lắc”.