"Nghĩa địa cá Ông" rộng hàng ngàn mét vuông

Ít có địa phương nào ở Nam bộ lại có mật độ đền thờ cá Ông (cá Voi) nhiều như ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong khoảng hơn 50km ven biển từ Đông sang Tây, Bà Rịa - Vũng Tàu có đến 10 ngôi đền thờ cá Ông. Đặc biệt, ở làng chài Phước Hải (huyện Đất Đỏ), ngư dân còn dành hẳn một khu đất rộng hàng ngàn mét vuông để chôn cất cá Ông với những nghi lễ trang trọng.

Bà Phạm Thị Ngọt thắp hương tại nghĩa địa cá Ông ở làng chài Phước Hải.

Trông coi nghĩa địa này là bà Phạm Thị Ngọt, 70 tuổi. Bà Ngọt cho biết: “Tôi trông coi nghĩa địa này đã 9 năm rồi. Ngày nào cũng vậy, tôi thắp nhang hai cữ sáng - chiều cho Ông, cầu Ông phù hộ độ trì cho người dân Phước Hải đi biển đánh bắt được nhiều tôm, lắm cá; ở bờ thì bình yên, hạnh phúc”. Không chỉ có bà Ngọt, tại nghĩa địa cá Ông ở Phước Hải, hàng ngày còn có rất nhiều ngư dân đến thắp nhang, cầu mong cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió. Hàng năm, vào hai ngày 16 và 17 tháng 2 âm lịch, ngư dân Phước Hải tổ chức lễ Nghinh Ông. Trong ngày lễ Nghinh Ông, các phố ven biển đầy cờ hoa rực rỡ, thuyền ghe tề tựu trước bến, bật đèn sáng trưng cả một góc trời. “Ngày cúng Ông cũng phải «xin keo» theo sự lựa chọn của dân làng và được Ông «chấp thuận». Buổi tối thì thuê gánh hát về hát cải lương, hát bã trạo cho Ông nghe. Ngư dân Phước Hải từ lâu đã xem đây cũng là ngày mở cửa biển ra khơi, mở đầu cho một mùa đánh cá” - bà Ngọt nói.Nghĩa địa cá Ông do ngư dân làng chài Phước Hải xây dựng từ năm 1999, nằm trên một trảng cát sát biển, rộng chừng 6.500m2 ở khu phố Lộc Lan, cách đền thờ cá Ông của làng khoảng 2km. Mặc dù tục táng cá Ông diễn ra ở nhiều làng chài Việt Nam, nhưng đây có thể xem là nghĩa địa cá Ông «độc nhất vô nhị». Theo những ngư dân Phước Hải, ở những vùng biển khác, ngư dân chỉ chôn cá Ông rải rác chung quanh đền thờ. Riêng làng chài Phước Hải lại chôn cất cá Ông rất cẩn thận và tập trung vào một chỗ. Nghĩa địa cá Ông nằm sát bờ biển Lộc An (thị trấn Phước Hải) hiện đang có gần 100 ngôi mộ, đầu các ngôi mộ đều có bát nhang và bia đúc xi măng ghi «Nam Hải chi mộ» cùng ngày tháng Ông lụy (chết). Trong khuôn viên nghĩa địa, ngư dân còn xây lăng, nhà khách và đặt nhiều ghế đá dưới các gốc dương để chiều chiều người dân ra ngồi hóng mát.

Ông Nguyễn Hữu Lâu, Trưởng ban tế tự Dinh Ông Nam Hải cho biết thêm, sở dĩ ngư dân làng chài Phước Hải phải xây dựng nghĩa địa như vậy vì hàng năm, khi phát hiện Ông lụy, dù đang đánh bắt ở đâu, tài công cũng phải tìm cách đưa Ông vào bờ để làm đám tang. Người phát hiện Ông lụy đầu tiên được xem là trưởng nam, thay mặt dân làng thắt khăn trắng chịu tang,  hàng năm cúng giỗ. Sau 3 năm làm lễ thượng ngọc cốt thỉnh vào Dinh thờ rồi mới xả tang. Không tính khoảng gần 100 ngôi mộ ở nghĩa địa cá Ông chưa cải táng, hiện trong Dinh Ông Nam Hải của làng chài Phước Hải còn lưu giữ 388 bộ hài cốt cá Ông, mỗi bộ đều ghi tên chiếc ghe đã có công đưa Ông vào bờ và ngày Ông lụy. Trong số này có bộ cốt cá Ông dài hơn 2m, được lồng trong một tủ kính riêng. Người dân ở đây cho biết cách đây hơn 10 năm, ngư dân Phước Hải phát hiện Ông mắc cạn sát bờ. Cả làng tìm cách đưa ông ra khơi, nhưng sau đó sóng đánh dạt Ông trở lại. Các bô lão bèn quyết định đưa Ông vào đặt trong Dinh, chờ hai ngày sau Ông trút hơi thở cuối cùng mới tổ chức đám tang.

Ông Lê Văn Hời, Trưởng ban nghi lễ Dinh Ông Nam Hải cho rằng, việc thờ cá Ông được quan niệm như một cách đền ơn đáp nghĩa. Ông là thần hộ mệnh cho ngư dân giữa biển khơi, đầy sóng gió, hiểm nguy. Sự phù hộ của Ông còn giúp ngư dân được mùa đánh bắt, tôm cá đầy khoang, ra khơi vào lộng an toàn.

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !