Nghi phạm Boston định tấn công New York
Ông Bloomberg cho hay, Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm còn sống sót, đã nói với Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) rằng hai anh em hắn đã quyết định ‘một cách tự phát’ New York sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Ủy viên cảnh sát Raymond Kelly nói với các phóng viên rằng các nghi phạm còn một quả bom tự chế bằng nồi áp suất và 5 quả bom ống.
Hôm 25/4, ông Bloomberg đã phát biểu trong cuộc họp báo tại hội trường thành phố: "Đêm qua chúng tôi đã được FBI thông báo, kẻ tấn công còn sống sót đã khai thành phố New York là mục tiêu tiếp theo trong danh sách của chúng”.
"Hắn và anh trai có ý định lái xe đến New York và cho nổ bom ở quảng trường Thời Đại", Bloomberg nói thêm.
Ông Kelly nói rằng hai nghi phạm này đã lên kế hoạch đến New York sau khi cướp một chiếc xe và khống chế tài xế vào đêm 18/4.
Hình ảnh hai nghi phạm (kẻ đội mũ trắng và đeo kính đen) được chụp trước khi vụ nổ xảy ra khoảng 10 đến 20 phút. |
Ông nói thêm: "Tuy nhiên, kế hoạch đó đã tan vỡ khi chúng nhận ra rằng chiếc xe mà chúng đang bắt cóc còn ít xăng và chúng phải yêu cầu tài xế xe dừng lại ở một trạm xăng gần đó”. May mắn là người lái xe đã trốn thoát và báo cho cảnh sát. Một cuộc truy đuổi bắt đầu, Tamerlan Tsarnaev đã bị bắn chết, còn người em Dzhokhar Tsarnaev cũng bị bắt sau đó và bị thương nặng.
Ông Bloomberg ca ngợi các lực lượng thực thi pháp luật ở Massachusetts đã kịp thời ngăn chặn được những nghi phạm này.
Ông Bloomberg nói thêm, không có bằng chứng nào cho thấy New York hiện đang là một mục tiêu tấn công, nhưng kế hoạch của hai anh em nhà Tsarnaevs chứng tỏ thành phố này vẫn là một vị trí ‘thu hút’ những kẻ muốn "đánh bom và giết người Mỹ".
Chiều 25/4, xe cảnh sát đã xếp hàng ở Quảng trường Thời Đại, nhằm thể hiện sức mạnh.
Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm còn sống sót, đã từng đến New York vào mùa thu năm ngoái. Hiện hắn đang bị giam giữ trong bệnh viện và đã bị buộc tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để giết người.
Trước khi khai với các nhà điều tra rằng đã lên kế hoạch tấn công Quảng trường Thời Đại, hắn cho biết định đến New York "để ăn mừng" sau các vụ đánh bom.
Sau 16 tiếng bị thẩm vấn, Tsarnaev đã ngừng trả lời các câu hỏi điều tra sau khi biết được rằng hắn có quyền im lặng và được mời luật sư.
3 người thiệt mạng và hơn 260 người đã bị thương trong vụ tấn công ở Boston hôm 15/4 vừa qua.