"Ngày xưa, Mỹ Linh trông chán đời lắm"
"Ngày xưa, Mỹ Linh trông chán đời lắm"
Đó là những chia sẻ của họa sĩ Thành Chương trong vai người dẫn chuyện cho liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Mỹ Linh mang tên Và em sẽ hát vừa diễn ra tối qua, 11/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.
"Mới đó đã 20 năm, nhìn Mỹ Linh lộng lẫy, sang trọng ngời ngời trên sân khấu chắc không ai có thể hình dung Mỹ Linh ngày xưa như thế nào. Tôi không biết dùng từ gì để diễn tả, nói chung trông chán đời lắm. Nếu có các tiền Anh Quân cũng không thể tưởng tượng vợ mình chán đời như thế nào", họa sĩ đầu trọc chậm rãi mào đầu câu chuyện của mình để đưa khán giả về thời xa xưa của một cô bé mê hát.
![]() |
Ông kể, Mỹ Linh có niềm say mê ca hát đến mức khó hiểu, cứ sểnh ra là hát, lăn lưng đến các tụ điểm này kia để hát. Thậm chí, Mỹ Linh còn được ông khắc họa đầy hài hước, hình ảnh cô bé suy dinh dưỡng còi cọc đi biểu diễn nếu mặc quần áo vừa người thì như nhi đồng thối tai, còn nếu mặc váy cho ra dáng người lớn thì như sản phụ nhí ở viện C.
"Thế nhưng hình ảnh đó không còn. Mà hình ảnh theo Mỹ Linh từ đó đến giờ là đôi mắt và nụ cười. Đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe và miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Hình ảnh đó có từ khi còn nhỏ và theo cô đến tận giờ. Và tôi, tôi tin sẽ còn theo cô đến suốt cả cuộc đời", họa sĩ Thành Chương tâm sự.
Có lẽ 20 năm ca hát thì Thành Chương cũng phải gần ngần ấy năm biết và quen thân với Mỹ Linh. Thậm chí ông còn thân với Mỹ Linh từ khi Anh Quân và Mỹ Linh còn chưa "góp gạo thổi cơm chung". Và câu chuyện tình của "cặp đôi hoàn hảo" này được kể lại với cách dẫn chuyện đầy hài hước của họa sĩ Thành Chương.
"Vào một đêm mưa gió bão bùng, tôi đang ở Sài Gòn thì nhận được điện thoại của Mỹ Linh lo lắng hỏi:- Anh ơi, anh giúp em với, anh bảo em nên bỏ hay nên để?. Tôi hỏi: - Em bỏ bài nào, để bài nào, trong CD nào hay chương trình nào, em phải nói rõ chứ? Mãi Mỹ Linh mới thổ lộ: - Không phải anh ơi, em có bầu rồi. - Thế làm sao mà có bầu? - Anh biết còn còn cứ đùa. - Anh hỏi thằng ấy là thằng nào? - Thằng nào không quan trọng. - Thế theo anh, để hay bỏ không quan trọng. Thằng ấy có yêu em không? - Có, có yêu lắm. - Em có yêu thằng ấy không. - Em yêu anh ấy nhiều. Đến đây tôi mới bảo chuyện vô cùng đơn giản, sao cứ cuống quýt tít mù thế. Nó thì yêu em lắm, em thì yêu nó nhiều thì cưới nhau đi chứ còn chần chừ gì nữa. Và thưa quý vị, cái 'thằng ấy' chính là nhạc sĩ Anh Quân đây".
![]() |
Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Mỹ Linh là kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân và mối duyên cùng ban nhạc Anh Em. Và cũng từ đây sự nghiệp của chị cũng có những chuyển hướng sự nghiệp ca hát của chị sang một ngã rẽ mới với hàng loạt bài hit Trưa nắng, Tóc ngắn, Một ngày, Hương ngọc lan... và cả sự sáng tạo, thử nghiệm trong album Chat với Mozart từng được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.
Ở phần cuối cùng của đêm diễn, Mỹ Linh dành tặng ít phút để tưởng nhớ đến thần tượng lớn nhất trong cuộc đời mình - Whitney Houston - bằng ca khúc I'll always love you và One moment in time. Khi ngừng hát, chị đã không kìm nén được sự xúc động trước sự ra đi của thần tượng. Và trước những tình cảm mà khán giả thủ đô dành cho mình trong đêm diễn, Mỹ Linh nghẹn ngào, xúc động. Chị chỉ biết nói lời cám ơn đến gia đình, bạn bè, công chúng khi đã cho chị sống lại cảm xúc ấm áp mà 6 năm trước chị từng có trong Mỹ Linh Tour'06.
![]() |
Một điều ấn tượng khác trong liveshow Và em sẽ hát là sự góp mặt của giọng ca đến từ Hàn Quốc Im Tae Kyung. Được ví như Michael Bubble của xứ kim chi, nam ca sĩ sinh năm 1973 đã hòa giọng cùng Mỹ Linh trong Pray, Endless love. Tiếng hát ấm áp nhưng cao vút, da diết tình cảm của ca sĩ Hàn Quốc khiến không ít khán giả lặng người lắng nghe. Anh còn gửi tặng khán giả 3 ca khúc khác là You raise me up, Moon river và Felicita (bằng tiếng Italy và Hàn Quốc) và nhận được những tràng vỗ tay không dứt.
Đêm diễn mở màn tour xuyên Việt của Mỹ Linh khép lại sau gần 3 tiếng đồng hồ như chuyến du hành xuyên suốt 20 năm ca hát với những thăng trầm, biến cố trong cuộc đời của một diva. Chương trình còn diễn ra trong tối nay (12/4) và sẽ tiếp tục hội ngộ khán giả TP HCM (12/5) và Đà Nẵng (25/5).
T.Huyền
Ảnh: DT


