Nam sinh suy thận giai đoạn cuối: Gia đình nghèo choáng váng
Ngày ngày hăng say vừa đi học, vừa đi làm, Nhật không thể tin vào tai mình khi bác sĩ cho biết mình đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh suy thận. Không ai ngờ một chàng sinh viên năng động, tràn đầy nhiệt huyết giờ đây đang tiều tụy, gầy gò trên giường bệnh.
Dù bị bệnh tật dày vò, đau đớn nhưng Nhật luôn cố gắng tươi cười, vui vẻ để động viên ba mẹ |
Sinh ra trong gia đình làm nông ở xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Nhật là người con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Chị của Nhật vừa mới ra trường hiện đang dạy hợp đồng cho một trường cấp 3, thu nhập hiện tại chưa thể phụ giúp nhiều cho gia đình có 3 em trai đang đi học. Nhật đang học năm thứ 2, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, em kế của Nhật năm nay sẽ thi vào đại học, em út của Nhật đang học lớp 11.
Để thực hiện ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt, sau khi thi lần thứ 2 và xuất sắc đậu vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Nhật đã luôn cố gắng để giành được kết quả tốt nhất trong học tập với mong muốn sẽ tốt nghiệp sớm để có thể nhanh chóng đi làm giúp đỡ bố mẹ và các chị em.
Ông Hoàng Văn Thành, ba của Nhật cho biết, thời gian Nhật đi học xa nhà, thỉnh thoảng đau ốm Nhật có báo về với gia đình nhưng ông cũng chỉ nhắc nhở ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe. Như những người cha, người mẹ nuôi con học đại học ở quê, ba mẹ của Nhật cũng chỉ biết quần quật làm lụng kiếm tiền cho con ăn học chứ đâu ngờ tai họa lại ập đến với mình.
Khi xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi và ngất xỉu nhiều lần, bạn bè và gia đình Nhật chỉ nghĩ rằng do áp lực học tập và công việc làm gia sư làm Nhật quá sức. Cảm thấy sức khỏe mình yếu dần, Nhật đã đến bệnh viện để kiểm tra và bất ngờ phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối.
Hiện nay, Nhật đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, khoa Thận nhân tạo với viện phí hơn 1 triệu đồng/ngày. Theo lời bác sĩ điều trị trực tiếp của Nhật, bệnh của Nhật chỉ còn một cách là phải ghép thận với chi phí là 500 triệu đồng.
Mẹ của Nhật ngã khụy khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng bệnh của con. Với hoàn cảnh gia đình của Nhật, 500 triệu đồng là một số tiền mà ba mẹ cậu dù có lao động hết sức cả đời cũng chưa từng nghĩ đến huống chi trong một thời gian ngắn phải kiếm đủ để ghép thận cho Nhật.
Là một thanh niên đầy nhiệt huyết, Nhật luôn hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Được biết, Nhật là một thành viên rất tích cực của nhóm tình nguyện EFS (Nhóm tình nguyện do các sinh viên Quảng Trị sáng lập).
Trên giường bệnh, Nhật chia sẻ: “Đáng lẽ em đang phải lên giảng đường, phải đi làm thêm, phải hoạt động xã hội, đáng lẽ em phải là một đứa con đủ sức làm chỗ dựa cho gia đình thì bây giờ lại tự thấy mình ngày càng bất lực trên giường bệnh. Giờ đây em chỉ còn một ước mơ được sống để tiếp tục học hành thành tài, đỡ đần cha mẹ…”, giọng Nhật rất mệt mỏi vì sức khỏe cậu đang yếu đi rất nhanh.
Qua điện thoại, phóng viên báo điện tử Infonet đã trò chuyện cùng em trai của Nhật, ba của Nhật và một người bạn thân của Nhật. Em trai Nhật chuẩn bị thi đại học trong năm nay nhưng cũng đổi phiên chăm sóc anh trai cho mẹ về quê quán xuyến việc nhà.
Trong thời gian chăm sóc Nhật tại bệnh viện, không chịu nổi việc trả lời cho người quen về tình trạng bệnh của Nhật, ba của Nhật đã từ chối nghe điện thoại. Dù phóng viên gọi là “bác”, xưng “cháu”, vậy mà ba của Nhật vẫn nhất mực đáp “dạ, dạ…” bằng giọng run run sau mỗi câu hỏi. Người đàn ông trụ cột của cả gia đình Nhật đang cảm thấy lực bất tòng tâm trước bệnh tật của con mình.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Hoàng Quang Nhật
ĐT: 01689161468
Số Tài khoản: 711A70363487 Ngân hàng Viettinbank Quảng Trị