Milan tạm bỏ Scudetto, dốc toàn lực để ‘khử’ Barca
01h45 ngày 4/4, sân Nou Camp: Barcelona – AC Milan:
Milan tạm bỏ Scudetto, dốc toàn lực để ‘khử’ Barca
Milan chấp nhận trận hòa trước “chiếu dưới” Catania, tạm buông Serie A nhằm giữ sức cho trận đại chiến với Barca tại Nou Camp. “Scudetto có thể đợi Milan vài ngày, đối thủ quan trọng nhất của chúng tôi giờ là Barca”, HLV Allegri tuyên bố.
Milan chuẩn bị kỹ lưỡng
Tại Serie A, Juve đang bám đuổi Milan cực kỳ gắt gao trong cuộc đua Scudetto. Tuy nhiên, thầy trò HLV Allegri vẫn quyết định tạm buông mặt trận trong nước để dốc toàn lực cho trận đại chiến với Barca tại Nou Camp. Mất điểm trên sân của Catania (1-1) nhưng Milan vẫn tỏ ra vô cùng hài lòng bởi họ đã giữ được quân cho trận đấu “quan trọng nhất nhì mùa giải” với Barca và khiến “gián điệp” Pep Guardiola cử tới theo dõi phải ra về mà chẳng thu hoạch được gì nhiều.
Milan chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho trận tái đấu với Barca |
HLV Allegri luôn miệng kêu “có quá ít thời gian để chuẩn bị cho trận tái đấu với Barca, giá mà có một tuần thì tốt”, nhưng thực tế vị thuyền trưởng này đã chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Về mặt chiến thuật, vị chiến tướng sinh năm 1967 đã nghĩ ra một đội hình mới để “dành riêng cho Barca”. Theo thông tin mà báo chí Italy tiết lộ, đội bóng chủ sân San Siro đã luyện lối đá 5 tiền vệ có thiên hướng phòng ngự và có lối di chuyển “rất kỳ dị” để gây sốc cho Barca.
Allegri thừa hiểu sức tấn công khủng khiếp của Barca khi đội bóng này được chơi trên sân nhà Nou Camp nên đã bố trí một phòng tuyến tầng tầng lớp lớp nhằm bảo vệ cho khung thành Abbiati. Milan sẽ chơi phòng ngự phản công, Ibrahimovic là tiền đạo cắm duy nhất nhẫn nhịn nằm chờ Barca mắc sai lầm để đâm nhát dao chí mạng. Nghe đâu để đảm bảo sách lược được chu toàn, Allegri còn yêu cầu Ibrahimovic gọi điện hỏi xin ý kiến của Jose Mourinho – thuyền trưởng từng giúp Inter đả bại Barca tại bán kết Champions League 2009/2010.
Milan chuẩn bị cho trận đấu với Barca cực kỳ kỹ lưỡng. Ngoài chuyện chuyên môn, đội bóng này còn vận chuyển cả lương thực từ Italy sang nhằm giúp các cầu thủ quen khẩu vị. Tuy nhiên, nguồn tin từ Italy tiết lộ Milan làm thế là để đề phòng trường hợp Barca gây khó dễ trong chuyện nơi ăn chốn ở để trả đũa vụ dội nước làm sân San Siro trơn trượt trong trận lượt đi.
Barca quyết phá tung lưới Milan
Barca không thể “tạm dừng” giải quốc nội giống như Milan bởi hiện tại họ đang kém Real tới 6 điểm, nếu không thắng sẽ tan tành giấc mơ vô địch La Liga lần thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, thầy trò HLV Pep Guardiola cũng đã không hao tổn quá nhiều sau trận thắng Bilbao. Trong trận đấu trên sân Nou Camp cuối tuần qua, Barca không đá ào ạt như mọi khi nhằm tránh chấn thương, thêm vào đó, sau khi nâng được tỷ số lên 2-0 ở phút 58, đội bóng xứ Catalan đá như luyện tập, cố cầm bóng thật lâu để chờ hết giờ.
Liệu Nesta có thể tiếp tục bắt chết được Messi? |
Điều quan trọng hơn là Barca đã giúp Messi có được bàn thắng, để ngôi sao này lấy lại sự tự tin sau khi bị Nesta bắt chết trong trận lượt đi. Theo nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, sau khi không ghi được bàn trên sân San Siro, Pep Guardiola và các cộng sự đã lập tức thu thập hàng trăm băng hình về Milan, theo dõi tỉ mỉ để tìm cách khoan thủng phòng tuyến của đối thủ.
Sau khi xem đi xem lại, Pep Guardiola cũng đã phát hiện ra vài điểm yếu của đối thủ, ông lập tức tập hợp những siêu sao tấn công của mình như Messi, Xavi, Iniesta…để xây dựng sách lược “khoan băng”. Messi vẫn là mũi tấn công chủ đạo, tuy nhiên Pep Guardiola đã tìm ra cách dùng những tiền vệ để giúp tiền đạo người Argentina ẩn thân, không còn gặp phải sự truy kích gắt gao của các hậu vệ đối phương.
Phải đấu penalty là quá mạo hiểm, Pep Guardiola và các học trò không muốn điều đó, họ quyết tâm chọc thủng lưới đối phương ngay trong 90 phút thi đấu chính thức.
Đội hình dự kiến:
Barca: Valdes, Alves, Pique, Puyol, Adriano, Thiago, Busquets, Iniesta , Sanchez, Messi, Fabregas.
Milan: Abbiati, Abate, Nesta, Mexes, Antonini, Seedorf, Ambrosini, Nocerino, Boateng, Ibrahimovic, Robinho.
Một số con số đáng chú ý: - Ở sân chơi châu lục, Barca chưa từng thất thủ trên sân nhà kể từ tháng 10/2009 (sau trận thua 1-2 trước Rubin Kazan). - Kết quả 0-0 tại San Siro là lần đầu tiên thầy trò HLV Pep Guardiola hòa không bàn thắng trong 30 trận gần đây tại đấu trường châu lục. - Nếu có bàn thắng trong trận đấu rạng sáng mai, Messi sẽ phá vỡ kỷ lục 12 bàn thắng trong một mùa Champions League mà cầu thủ này đang chia sẻ cùng đàn anh Ruud van Nistelrooy. - Trong 14 lần đụng độ Barca tại sân chơi châu lục, Milan thắng 4, hòa 5, thua 5. - Milan chưa từng biết mùi chiến thắng khi đi làm khách tại Champions League năm nay (3 hòa, 1 thua). Lâm Thỏa |