Lời kể nhân chứng sau đêm bị truy sát kinh hoàng
Dù vụ trọng án đã xảy ra hơn 10 ngày nhưng người nhà nạn nhân và bị hại vẫn bàng hoàng khi nhắc đến những tình tiết rợn người đã xảy ra trước đó.
Trao đổi với PV, anh Trần Long Giang (41 tuổi), người ngồi sau xe nạn nhân Phạm Minh Tuấn (38 tuổi, cả hai cùng ngụ Hà Nội) trong đêm xảy ra án mạng thất thần kể lại: "Vào khoảng 0h ngày 4/6 tôi cùng anh Tuấn đi xe máy BKS: 29S3 - 4092 trên Quốc lộ 13, hướng về ngã tư Bình Phước, khi vừa qua cầu Bình Triệu thì một thanh niên chạy vượt lên nói chúng tôi mới làm văng nước vào người anh ta, dù sau đó hai bên có cự cãi nhưng đã bỏ qua.
![]() |
2 vết thương chí mạng trên người anh Trần Long Giang |
Tuy nhiên khi chúng tôi đi tiếp được khoảng 7 phút thì thanh niên đó lại xuất hiện phía sau chửi bới, rồi tăng ga cho xe vượt lên trên và rẽ vào con hẻm phía trước. Thấy vậy anh Tuấn đã lái xe chạy theo, khi chúng tôi vào trong hẻm một đoạn thì bất ngờ bị 2, 3 người tại đây xông ra đánh tới tấp.
Lúc này tôi chỉ kịp nói “anh em đừng đánh nhau nữa” thì bị một người dùng dao đâm vào mạng sườn bên phải, khi tôi quay lại thì tiếp tục bị đâm một nhát nữa vào lưng, trong khi đó anh Tuấn bỏ xe chạy và bị những người này đuổi theo.
Thấy vậy tôi gượng dậy định kêu lên nhưng lúc này máu đã trào ra khỏi miệng và mũi làm tiếng bị tắc nghẹn, cố hết sức tôi lết tới chiếc xe và chạy ra đến đầu hẻm thì gục xuống, đến khi được cấp cứu và tỉnh lại trong bệnh viện tôi mới biết anh Tuấn đã qua đời.
Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn không thể hình dung nổi sự việc lại nghiêm trọng đến vậy, chỉ từ một sự cố nhỏ tưởng chừng đã giải quyết xong nhưng người ta lại có thể nhẫn tâm rút dao đâm bạn tôi đến chết, bản thân tôi có lẽ cũng khó thoát nếu không kịp lên xe và chạy ra đầu hẻm.
Trong khi đó người thân của anh Phạm Minh Tuấn cho biết, anh vừa vào TP.HCM được gần 10 ngày để tìm việc, hiện ở quê anh đã có vợ và ba con nhỏ, trong đó cháu lớn mới 9 tuổi, hai cháu nhỏ sinh đôi chỉ 5 tuổi, cho tới bây giờ mấy đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với cha mình.
“Tôi không thể hiểu tại sao chỉ vì mâu thuẫn nhỏ như vậy mà họ lại xuống tay dã man đến thế? Tại sao khi anh Tuấn đã bỏ chạy rồi vẫn còn bị đuổi theo đâm cho tới chết mới thôi, anh ấy đã như vậy nhưng rồi vợ và 3 đứa nhỏ sẽ sống ra sao đây?” – người nhà nạn nhân bức xúc.
![]() |
Hai đối tượng gây án, Trần Huỳnh Long và Trần Minh Luân (từ trái qua): Ảnh: Vũ Sơn |
Trước đó theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 4/6, Trần Huỳnh Long (26 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) đang chạy xe trên Quốc lộ 13 hướng về ngã tư Bình Phước. Khi vừa qua khỏi cầu ông Dầu thì bị anh Phạm Minh Tuấn chạy xe máy chở theo anh Trần Long Giang vượt qua làm vũng nước đọng trên đường bắn lên văng trúng người, khiến hai bên xảy ra cự cãi.
Sau đó Long đã chạy về nhà tại hẻm 606, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM và cùng Trần Minh Luân (24 tuổi, em ruột Long) lấy 2 con dao mang ra đâm khiến anh Tuấn tử vong tại chỗ, anh Giang bị thương nặng.
Sau khi gây án Long và Luân đã trốn ra Vũng Tàu, tới ngày 9/6 thì cả hai cùng ra đầu thú tại cơ quan công an.