Lách luật để tiếp tục "dẫm lên người chữa bệnh": Sở Y tế Thái Nguyên bó tay
![]() |
Người bệnh đến nhà bà Phú khám. Nguồn Internet |
Câu chuyện của bà Phạm Thị Phú đã được giới truyền thông nhắc đến từ vài năm trước. Bộ Y tế, Sở Y tế Thái Nguyên cũng đã vào cuộc tuy nhiên họ chỉ biết yêu cầu địa phương thường xuyên kiểm tra để đơn vị của bà Phú hoạt động đúng chức năng của mình.
Tuy nhiên, hiện tại mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân đến nhà bà Phú nằm ra để được “Bồ tát sống” dẫm lên người với hi vọng khỏi bệnh.
Trước đó, thông tin trên xuất phát từ lời chia sẻ của một cô gái trẻ trên mạng xã hội. Cũng theo lời cô gái này, gia đình cô cũng nghe tiếng "lành" đồn xa nên tìm đến bà Phú. Và khi đến đó, cô gái đã thấy "500 - 600 người xếp hàng la liệt trong một buổi sáng để mong đến lượt chữa bệnh. Hàng đoàn xe từ Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Phòng, Lạng Sơn... hàng đoàn người xếp hàng nằm lần lượt để cô dẫm lên người, mỗi hàng tối đa 3 lần dẫm (truyền điện nhân sinh học) từ người cô sang để chữa cho người bệnh".
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Hải – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết trường hợp của bà Phú, Sở Y tế Thái Nguyên đã nhiều lần xuống kiểm tra tại cơ sở của bà Phú. Bà Hải cho biết khi đoàn kiểm tra đến thì bà Phú cung cấp đủ giấy tờ kinh doanh dịch vụ tẩm quất, massager và ăn uống. Tại nhà bà Phú có bảng niêm yết giá đàng hoàng nên Sở Y tế cũng không làm gì được.
Bà Hải cho biết mấy năm trước, Sở Y tế và có cả đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã đến tận nơi kiểm tra xác minh sự việc. Tại buổi kiểm tra, bà Phạm Thị Phú không xuất trình được các giấy tờ về khám chữa bệnh, không được đào tạo về y khoa, không có bất cứ chứng nhận, chứng chỉ, bằng cấp về đào tạo y khoa.
Một giám đốc bệnh viện tại Thái Nguyên chia sẻ cách chữa bệnh của bà Phú kiểu dẫm lên người, dẫm vào chỗ đau là hoang đường, phản khoa học. Ông cũng cho rằng hiện nay pháp luật của chúng ta chưa nghiêm ngặt nên người ta cứ lách luật tìm mọi cách để thực hiện hành vi sai trái của mình.