"Lạ lùng" cảnh Đền Hùng ngày Giỗ Tổ không ùn tắc, chen lấn

Phương án phân luồng bằng "hàng rào mềm" của BTC Lễ hội Đền Hùng 2017 đã phát huy tác dụng khi không xảy ra tình trạng ùn tắc trước cổng Đền. Nhiều người cảm thấy lạ lùng khi lần đầu tiên đường lên dâng hương ngày Giỗ Tổ không ùn tắc.

Theo kế hoạch của BTC Lễ hội Đền Hùng 2017, năm nay sẽ có 2 phương án mới để giảm ùn tắc trước cổng Đền, giúp người dân thoải mái hơn khi hành hương về Đất Tổ.

Một trong hai kế hoạch đó là sử dụng "hàng rào mềm" phân luồng từ xa, không để người dân phải chen lấn, xô đẩy tranh nhau vào dâng hương.

Theo ghi nhận của phóng viên Infonet, khoảng 7h sáng nay (10/3 âm lịch), người dân bắt đầu được vào Đền Thượng dâng hương.

Không hề xảy ra bất cứ sự chen lấn, ùn tắc nào trên đường hành hương lên Đền Thượng bởi BTC đã có phương án phân luồng từ xa. (Trong ảnh: Nhiều gia đình dắt tay nhau dàn hàng ngang đi lên Đền Thượng, hình ảnh không có của những năm trước đây).

Các em nhỏ cũng thoải mái hơn khi không phải nhờ tới sự trợ giúp của lực lượng an ninh để thoát khỏi đám đông như mọi năm.

Khi cảm thấy lượng người trên Đền Thượng quá đông, BTC sẽ thông báo xuống dưới để "hàng rào mềm" tạm dừng dòng người lại.

Ngay cả khi mở cửa cho người dân vào, BTC cũng yêu cầu mọi người nhường cho người già và trẻ nhỏ vào trước nên đã không xảy ra tình trạng chen lấn.

"Hàng rào mềm" năm nay được thiết lập chính bằng lực lượng sinh viên tình nguyện, bộ đội, công an và hoạt động hiệu quả dưới sự điều hành của BTC.

Trao đổi với báo giới, ông Hà Kế San - Trưởng ban tổ chức Lễ hội cho biết: "Việc sử dụng hàng rào mềm sẽ giúp người dân có cái nhìn thân thiện hơn với lực lượng an ninh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trước đó, BTC cũng đã bố trí để đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào dâng hương sớm hơn so với mọi năm 1 tiếng đồng hồ. Việc này cũng giúp giảm nhiệt ùn tắc trước cổng Đền.

Hoàng Nam - Huy Phạm

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !