Thai phụ bị tra tấn vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn
Chị Ý bị tra tấn đến mức sảy thai. Ảnh do gia đình cung cấp |
Ngày 16/4, chị Hồ Như Ý (18 tuổi, ngụ quận 11, tạm trú huyện Đức Hòa, Long An) vẫn đang được điều trị tích cực ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TPHCM tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu lúc 0h ngày 11/4 trong tình trạng bị rất nhiều vết thương toàn thân, tinh thần cực kỳ hoảng loạn. Các bác sĩ nhiều chuyên khoa đã phải có mặt để xử lý ca này vì rất khó thăm khám do bệnh nhân la hét, kích động dữ dội.
Do bị sảy thai nên bệnh nhân sau đó được chuyển lên khoa sản. Qua quá trình theo dõi, thăm khám, hiện tại tình hình sức khỏe của bệnh nhân Như Ý đã ổn định, tiến triển tốt. Tuy nhiên, quá trình bị tấn công gây nên ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề. Hiện bệnh nhân vẫn hạn chế tiếp xúc người lạ, tinh thần chưa ổn định.
Theo người nhà thai phụ, cô bị bắt giữ, tra tấn trong một thời gian dài, nguyên nhân vì anh trai nợ số tiền 1,6 triệu đồng của nhóm Dũng, Huyền. Mặc dù cô không phải là người mượn tiền nhưng vẫn bị nhóm này bắt giữ.
Sau khi bị bắt giữ, nhóm này trói chị vào cầu thang, đánh đập bằng dây xích, gậy sắt, gậy gỗ... Dù chị năn nỉ van xin vì đang mang thai nhưng Dũng vẫn đá vào bụng chị khiến chị sảy thai.