Xót xa bé 8 tuổi bị cha đánh hôn mê
Cháu L. nằm cấp cứu tại BV Việt Đức. Ảnh SKĐS |
Sáng 17/3, có mặt tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi được biết tình trạng sức khỏe của cháu L. vẫn đang tiến triển xấu. Theo các bác sĩ cấp cứu cho cháu L. nguy cơ tử vong của cháu rất cao. Cháu vừa bị tụ máu não, chảy máu não bầm dập đa phủ tạng. Tuy nhiên, mọi thông tin về tình hình của cháu đều không được tiết lộ.
Trước đó, cháu L. ở với bố mới ra tù. Theo như người nhà của cháu, L. được sinh ra ở Hà Nội. Sau đó mẹ em phải đi chịu thi hành án nên em được người thân bên ngoại nuôi dưỡng. Từ năm ngoái, bố của L. đòi con về tự nuôi. Thấy thế, mọi người giao em cho bố đẻ chăm sóc.
Người nhà của L. cho biết L. thường xuyên bị bố đánh. Đến trưa 15/3, bố L mua cháo về cho con ăn. Nhưng thằng bé không ăn được, cứ nằm li bì. Thấy vậy, bố nó mới vội ôm con sang nhà bác, chú ruột. Mọi người thấy bé tím tái toàn thân, mắt, đầu sưng húp, người cứ lịm đi mới đưa đến viện. Đến viện khi bác sĩ hỏi bố mới nói là có đánh con, mọi người mới biết bé bị đánh, nhưng cũng không rõ đánh từ khi nào.
Người nhà của cháu L. đã nghe được bác sĩ tiên lượng xấu nhưng họ không khỏi bùi ngùi. Bà Đ., bác ruột của L. trú tại Hàng Bún cho biết: "Cháu được chính tay bà nuôi dưỡng từ ngày mới lọt lòng mẹ, bao công lao chăm cháu giờ thành bọt nước".
Bác của L. vừa khóc vừa nói: "Tôi giận mình quá, từ Tết tôi giận bố cháu nên không gọi điện hỏi thăm cháu. Nào ngờ đến hôm nay bố nó đánh cháu ra nông nỗi này".
Theo như người nhà bên nội của cháu L., bố cháu Đỗ Văn Lợi, SN 1968 đang sống cùng một người đàn bà khác có ba con riêng. Bà Đ. bức xúc vì sao người đàn bà ấy không có phản ứng gì khi thấy đứa trẻ không thể tự vệ được.
Khi đánh con xong, bố nó còn bắt con lên giường nằm đến 3h đi mua cháo về cho con thì con đã như thế rồi. Chiều muộn người nhà cháu báo bị ngã. Khi vào bệnh viện mới biết tin "cháu không qua được do bị bố đánh chứ không phải ngã".
Được biết mẹ cháu L. lấy Lợi trong hoàn cảnh rổ rá cạp lại, gia đình phản đối nhưng vẫn cứ cố tình lấy. Khi đang mang thai em L. thì bố em đi tù. Ngày sinh con ở viện C do không có tiền, cùng quẫn quá mẹ cháu đi buôn heroin. Cháu sinh ra đã không có bố, có mẹ. Đến khi về với bố thì cháu đã ra như thế này.
Bà Đ. cho biết "Tôi cho người về Bắc Ninh thì hàng xóm ở đây nói em thường xuyên bị bố đánh, có người đã lên báo công an nhưng mà công an khu vực nói rằng khi nào có đơn thư tố cáo thì mới giải quyết".
Hiện tại, Đỗ Văn Lợi, bố của cháu L. đã bỏ trốn.