Nạn nhân bị bỏng bóng bay kể lại giây phút kinh hoàng
Chị M. bị bỏng nặng do bóng bay phát nổ |
Chị Dương Thị M. 34 tuổi, Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn chưa thể nào quên được cảm giác bị chùm bóng bay phát nổ, lửa bùng cháy và bén vào mặt, ngực, quần áo, tóc của chị đúng vào ngày mừng thọ cho người thân.
Chị M tâm sự, như mọi khi, gia đình có công việc là cả nhà lại mua bóng bay bơm sẵn về trang trí rồi phát cho trẻ con chơi. Ngày 26/2, gia đình chị có tiệc mừng thọ, chị M. mua cả túi bóng bay khoảng 20 quả được bọc trong túi nilon về nhà.
Chị đang bỏ túi nilon ra, tháo rời từng quả bóng để cho trẻ mỗi cháu một quả cầm chơi thì bỗng dưng bóng phát nổ khiến chị hứng trọn nhiệt từ chùm bóng bay.
Nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng, chị M. cho biết, khi ấy chị chỉ thấy một đám lửa bốc cháy, chưa đau rát mà cảm giác như có ai hắt cát nóng vào người.
Mọi người vội vàng đưa vào sơ cứu, dội nước lạnh, băng bó qua và đưa thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị.
Dù khắp mặt phải quấn bông băng, sưng vù, đau rát, chị M. vẫn thầm nghĩ, may mà khi đó trẻ con không ở gần, nếu không hậu quả vô cùng nguy hiểm vì da của trẻ mỏng hơn.
Nhiều người thân của chị M. cũng bị thương nhẹ, được băng bó và điều trị tại nhà, riêng chị phải vào viện. Đau đớn không thể nhắm được mắt, chị M. khuyến cáo: “Tôi muốn mọi người đừng mua bóng bay nữa, khỏi khổ”.
Bác sĩ Thống khám cho bệnh nhân bỏng bóng bay |
Đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, em Mai Phương L. sinh năm 1995, trú tại Hà Nội, cũng bị chùm bóng bay 50 quả phát nổ, toàn thân cháy xém.
L. kể, hôm đó là ngày 14/2, cơ quan L. có tổ chức sự kiện và mua bóng bay về trang trí. L. được giao nhiệm vụ cầm bóng bay để mang lên phòng.
Lúc đó L vừa đọc tin có cháu bé bị bỏng do bóng bay phát nổ trong ô tô. Cô nghĩ bóng bay sẽ nổ khi gặp nguồn nhiệt nên cẩn thận cầm chùm bóng thấp xuống để không chạm vào bóng điện.
Khi đi qua cửa, vì ô cửa nhỏ quá mà chùm bóng bay to nên L. ép bóng để đi qua được cửa. Đúng lúc đó, cả túi bóng bay nổ tung khiến cô bị cháy xém cả quần áo, đầu tóc.
Mái tóc dài ngang vai của L. giờ đây cắt như con trai, lông mày cũng cháy, toàn bộ tay, chân, vùng da ở phía trước đều bị bỏng. Diện tích bỏng lên tới 25 %, lại đang lên da non nên rất đau và ngứa.
Đã 2 tuần nằm viện, L. cảm nhận được nỗi đau khi là nạn nhân của nổ bóng bay. L. cho biết em rất sợ và lo lắng nếu ảnh hưởng thẩm mỹ.
Vào Bệnh viện Xanh Pôn, L. gặp khá nhiều người bị bỏng do bóng bay phát nổ, L. thấy mình cần phải chia sẻ mối nguy hiểm này cho cộng đồng nên cô đã chia sẻ lên trang facebook cá nhân của mình.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thống – Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn - cho biết, ngày xưa hầu như chẳng có bỏng bóng bay và bỏng mực do nướng cồn. 10 năm trở lại đây tại khoa Bỏng luôn gặp các bệnh nhân này.
Bỏng bóng bay do khí hidro bơm trong bóng bay bị ép quá, khi gặp nguồn nhiệt nóng như bóng đèn, bị ép chặt hay có những trường hợp lấy đèn bật, tàn thuốc để tháo dây bóng dính lại cũng làm bóng phát nổ và gây bỏng.
Bỏng bóng bay không bỏng sâu như bỏng nước, bỏng cồn nhưng vẫn nguy hiểm và mất thẩm mỹ.
BS Thống lưu ý, khi cho trẻ chơi bóng cần giám sát để tránh xa lửa, chơi quả nhỏ và từng ít một để không gây cọ xát, nổ “cộng hưởng” cả chùm, không mang bóng bơm khí vào trong ô tô. Người bán bóng khi cầm cả chùm bóng lớn cũng phải rất thận trọng khi thay đổi môi trường, tránh cọ xát, đề phòng nguy cơ nổ.
Nhiều nhà vẫn chiều con trẻ, mang bóng vào ô tô. Điều này rất nguy hiểm bởi môi trường kín, áp lực lớn hơn nên khi xảy ra nổ, sát thương cũng nặng hơn.
Khi bị bỏng bóng bay, bác sĩ Thống cho biết, cần sơ cứu như bỏng nhiệt, đó là tách người bị nạn ra khỏi nguồn nhiệt, làm mát bằng nước sạch và đưa vào bệnh viện luôn.