Can em họ tưới xăng hun chuột, cậu bé 14 tuổi bị bỏng nặng
K.T đã trải qua một lần cắt lọc, ghép da tại Bệnh viện Nhi đồng 1 |
Ngày 12/4, ThS.BS Đặng Thị Thanh Thúy - Phó khoa Phỏng Tạo hình – Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh viện đang điều trị cho trường hợp bệnh nhi bị bỏng xăng nặng, gia đình lại có hoàn cảnh rất khó khăn.
Bệnh nhi nam K.T (14 tuổi, ngụ Trà Vinh) nhập viện trong tình trạng bỏng sâu 31% độ 2,3, diện tích bỏng rộng, chủ yếu bỏng ở tay và thân. Sau hơn 1 tuần nhập viện, bệnh nhi được cắt lọc, ghép da lần đầu, dự kiến bệnh nhi còn phải trải qua 3-4 lần cắt lọc, ghép da tiếp.
Bà Kim Thị Sách, mẹ K.T cho biết, hôm đó T. chạy đi mua đồ, ngang qua nhà người chú thì thấy cậu em họ 13 tuổi đang hun rơm đốt chuột. Rơm ướt, đốt mãi không cháy nên đứa em lấy can xăng để tạt vào đống rơm. T. can ngăn đứa em không nên tạt xăng vì sợ lửa bùng lên nhưng đứa em không nghe.
Bà Sách kể: “Lúc nó tạt vô là lửa bén tới ca xăng, thằng em hoảng quá quẳng vô đốt luôn lại trúng thằng con tôi. Nó bị cháy khắp người chạy vòng vòng một hồi mới nhảy xuống mương gần đó, cô chú nó phát hiện chạy ra lột đồ rồi đưa nó đi bệnh viện”.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng bà Sách vào Bình Dương kiếm việc, chồng làm thợ hồ mỗi ngày được gần 200.000 đồng, còn bà Sách mỗi tháng chỉ kiếm được hơn 3 triệu từ việc phụ nấu bếp. Từ khi con bị tai nạn, bà Sách vào viện chăm con chỉ với 4 triệu đồng dành dụm được, số còn lại vay mượn từ gia đình mỗi người một ít.
BS Thúy cho biết, bệnh nhi cần trải qua 3 đến 4 lần cắt lọc ghép da nữa. Thời gian có thể kéo dài đến hai tháng, sau đó bệnh nhi phải trải qua thời gian gần 6 tháng tập vật lý trị liệu, khắc phục sang chấn và ổn định tâm lý sau này. Mặc dù bé có bảo hiểm y tế nhưng số tiền điều trị lâu dài chắc chắn còn tốn rất nhiều, khả năng lên đến 100 triệu đồng.
Theo BS Đinh Thạc – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1, hoàn cảnh gia đình bệnh nhi khó khăn trong khi thời gian điều trị còn rất dài. Hiện tại Phòng công tác xã hội của bệnh viện vẫn đang kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ gia đình cháu K.T.