Khám phá đền thờ bộ xương cá voi lớn nhất xứ Thanh
Toàn bộ đền thờ ông Nam Hải |
Đền thờ Ông Nam Hải được người dân thôn Hùng Thành và Yên Cờ, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc cùng nhau góp tiền xây dựng khang trang vào năm 2014 để cho người dân trong vùng đi lễ mỗi lần ra khơi cầu may mắn, tài lộc.
Với chiều dài 13m, bề rộng 5m, đây được xem là ngồi đền thờ bộ xương cá voi lớn nhất xứ Thanh đang được ngư dân thờ cúng.
Bộ xương cá voi được để trong tủ kính xếp ngay ngắn từ đầu đến đuôi theo thứ tự với các xương đang còn nguyên vẹn với 40 đốt xương sống, 2 xương mang và 24 chiếc xương sườn được xếp theo thứ tự chiều dài của tủ kính.
Xương cá voi được xếp trong tủ kính để tại đền thờ |
Ông Đặng Văn Tính (chủ từ Đền ông cá) cho biết: “Tháng 4/2005 có mưa bão, người dân trong thôn phát hiện một xác cá voi lớn trôi dạt vào bãi vẹt ngoài bờ biển sau đó dân làng thấy vậy đã ra đắp đất, vây lưới chôn ông cá lại”.
Sau khoảng thời gian gần 1 năm đắp bùn, vây lưới cá phân hủy hết thịt người dân địa phương nổi trống, giong cờ đưa thuyền ra đưa xương ông cá về thờ ở đền Phủ Gãnh.
Ban đầu người dân chỉ để xương ông cá dưới nhà che tạm bằng pro xi măng và căng bạt xung quanh để tránh mưa gió.
Theo thời gian do bộ xương cá voi bị mưa gió dẫn đến bị mại, xi hóa nên người dân trong làng cùng nhau góp tiền và vận động con cháu đi làm ăn xa ủng hộ để xây dựng ngôi đền thờ khang trang cho Ông Nam Hải.
Người dân địa phương vẫn thường đến dâng hương, cầu mong sức khỏe, may mắn, bình an |
Từ xa xưa, cá voi được xem là Ông Nam Hải đối với những ngư dân vùng biển.
Không chỉ những chuyến đi làm ăn xa, ra khơi mà ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng, người dân trong vùng vẫn đến dâng hương cầu sức khỏe, may mắn và bình an tại ngôi đền này.
Những đốt xương sống được sắp xếp theo thứ tự |
Những chiếc xương sườn dài hơn 1m cong như những thanh gươm |
Xương mang to như những chiếc quạt |
Cận cảnh đền thờ ông Nam Hải |