Jimmi Nguyễn xúc động được tham gia chương trình "Vang mãi giai điệu Tổ quốc"

Hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Mậu Tuất 2018, tối 6/1, tại Nhà hát TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” lần thứ 2.

Chương trình Vang mãi giai điệu Tổ quốc 2018 đã đem lại những xúc cảm trân trọng và tràn đầy tự hào về quê hương, đất nước; góp phần thắp sáng lên tinh thần dân tộc, lòng  biết ơn đối với những người mẹ Việt Nam. Chương trình có 3 chương: Đất nước lời ru, Người Mẹ Việt Nam và Mùa xuân quê hương với phong cách dàn dựng, hòa âm phối khí công phu, mới mẻ.

Với thông điệp tốt đẹp và sức lan toả lớn lao có được từ lần tổ chức đầu tiên, năm nay, “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” lần thứ 2 gửi tới khán giả một không gian âm nhạc vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, vừa hào sảng nhưng cũng thật giản dị. Khi những giai điệu vang lên, ẩn sâu trong trái tim của mỗi người con đất Việt đều cảm nhận được sự ấm áp và rất đỗi tự hào: "Tổ Quốc và Mẹ".

Chương trình vang mãi giai điệu Tổ quốc lần 2 mang chủ đề Tổ quốc và mẹ.

Ca sỹ hải ngoại Jimmi Nguyễn chia sẻ: "Khi đang ở Mỹ, nhận lời mời của chương trình Vang mãi giai điệu Tổ quốc, tôi hết sức xúc động và hạnh phúc. Đối với một người con tha hương được về quê, được mời về tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi quê hương đất nước trước thềm năm mới, đối với tôi như là lưu giữ được một cái gì đó để lại cho mai sau. Đặc biệt xúc động là dù tôi xa quê, nhưng đất nước và đồng bào vẫn nhớ đến người con như tôi"

"Tôi mong muốn gửi gắm ý nghĩa rằng, tất cả chúng ta ai cũng có quê hương, đất nước, những ai đã thành công, thành danh, thành nhân đều luôn nhớ về quê hương mình, nơi quê cha đất tổ của mình. Chia sẻ tình cảm của mình qua bài “Miền quê tôi”- là khát vọng của tôi. Để thấy cò bay thẳng cánh, thấy hoa trái nở bốn mùa, những người dân hân  hoan trong dịp Tết, và họ sẽ đoàn kết, yêu thương nhau hơn. Để thấy là bao lâu nay, tổ tiên, con cháu chúng ta luôn muốn con cháu sẽ nhớ về".

Ca sỹ hải ngoại Jimmi Nguyễn chia sẻ niềm tự hào, xúc động khi được đứng trên sân khấu của chương trình.

Thông qua tiếng hát, ca sĩ muốn nói cho các bạn trẻ ở Mỹ biết rằng, chúng ta không là ai cả nếu chúng ta xuống đường mà quên cội nguồn của mình. Cội nguồn chúng ta là người Việt Nam thì phải luôn luôn nhớ điều đó. Cội nguồn sẽ chiếu sáng chúng ta, làm chúng ta hãnh diện với thế giới bởi chúng ta có nền tảng văn hóa Việt Nam.

Với các ca khúc tuyển chọn đặc sắc nhất về Mẹ, xen kẽ là các ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng gắn với tên tuổi của các nhạc sĩ nổi tiếng, “Vang mãi giai điệu Tổ quốc” đã ngân lên những khúc ca ca ngợi Người mẹ Việt Nam, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi một mùa xuân với bao khát khao, hy vọng đang tới.

Với những ca khúc chọn lọc xuyên suốt chủ đề Tổ quốc và mẹ, chương trình đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong khán giả.

Bên cạnh đó, đây cũng là chương trình được phát trực tiếp tới cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang sinh sống, công tác tại quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa. “Chúng tôi mong rằng, các bài hát đi cùng năm tháng được thực hiện với các bản phối mới sẽ là một món quà ý nghĩa đầu năm gửi tới các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh gác, gìn giữ chủ quyền linh thiêng của Tổ quốc”- ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng biên tập báo điện tử Tổ Quốc - Trưởng Ban tổ chức, cho biết.

Ban Tổ chức hy vọng, đây sẽ là món quà tinh thần ý nghĩa nhân dịp Tết đến, Xuân về gửi tới các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh gác tại biên giới, hải đảo cũng như tới cộng đồng kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại các nước trên thế giới.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng của Việt Nam và đặc biệt có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam tại nước ngoài. Đó là các NSND: Quang Vinh, Quang Thọ, Thái Bảo, Ngô Hoàng Quân, NSƯT Lương Huy, NSƯT Phương Thảo cùng nhiều ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Jimmii Nguyễn, Trọng Tấn, Lan Anh, Tân Nhàn, Bùi Lê Mận, Lê Anh Dũng, Vũ Thắng Lợi…

Tiếp nối thành công của chương trình Vang mãi giai điệu Tổ quốc năm 2017, được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là năm thứ 2 liên tiếp, báo điện tử Tổ Quốc phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát ca, múa, nhạc Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào năm mới với chủ đề "Tổ Quốc và mẹ".   

Huy Phạm

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !