Iceland "tỉnh mộng" sau tiếng gáy của gà trống Pháp?
![]() |
Pháp sẽ không để Iceland làm lên bất ngờ. |
Đã làm được điều không tưởng nhưng Iceland còn muốn làm được nhiều hơn nữa tại Euro 2016, nhưng để tiếp tục nối bước người hàng xóm là Xứ Wales hay không thì họ phải chờ ý kiến của người Pháp. Trong khi đó, việc Pháp nương tay trước Iceland trong trận đấu tối nay là điều hơi hoang tưởng. Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ đầu giải đến giờ, các cầu thủ Pháp đã có đủ sự thận trọng khi đối đầu với các đội bóng yếu hơn. Họ sẽ không vội vã tràn lên tấn công để rồi nhận bàn thua sớm như trận đối đầu với Ireland để rồi phải vất vả lội dòng, họ cũng sẽ cố gắng ghi bàn sớm để khán giả nhà bớt “đau tim”.
Về thực tế thì không thể mang đội hình của Pháp ra so sánh với Iceland – một đội bóng chỉ được nhặt ra từ 320.000 người. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy đội hình của Pháp đang có những cầu thủ đắt giá, thi đấu với phong độ rất tốt và có thể đè bẹp bất cứ đối thủ nào đặc biệt là trên sân nhà. Trong khi đó, Iceland chưa từng được coi là đối thủ của Les Bleus. Sau khi vượt qua đối thủ mạnh Anh hay trận hoà Bồ Đào Nha ở vòng bảng, Iceland gần như đã lộ hết bài vở khi chỉ có một đội hình và một lối đá duy nhất thì việc một lần nữa vượt qua chủ nhà Pháp e rằng rất khó khi không thể “quá tam ba bận” cùng vượt qua đối thủ mạnh với 1 kiểu đá đơn thuần.
Vẫn biết Iceland là đội bóng thi đấu kỷ luật và hiệu quả mặc dù họ vẫn thua kém đối thủ về mặt con người. Nhưng, Pháp không giống Anh và Bồ Đào Nha, những đội bóng từng bất lực trước đối thủ nằm ven bờ Đại Tây Dương. HLV Deschamps sở hữu nhiều mũi nhọn có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu và mỗi trận đấu lại là dấu ấn của một ngôi sao.
Về quá khứ, đội hình của Pháp năm nay khá giống với đội hình của Pháp vô địch WC 1998 cũng được tổ chức trên đất Pháp. Ở giải đấu đó, Pháp không phải là đội bóng gắn kết nhưng họ có Zidane, Lilie Thuram hay chính vị thuyền trưởng bây giờ là Didier Deschamps ngày đó thi đấu ở vị trí tiền vụ trụ. Những cầu thủ đó đã thay nhau toả sáng đưa Pháp vào tới trận Chung kết và vượt qua Brazil của người ngoài hành tinh Ronaldo với 3 bàn không gỡ để bước lên ngôi vương. Tại giải đấu này, người hâm mộ Pháp có thể tạm yên tâm khi những chú gà trống đang đi đúng lộ trình đó và trùng hợp nữa là lại ở trên vùng đất được coi là kinh đô ánh sáng.
Tuy nhiên, người Pháp cũng không thể trông mong vào quá khứ. Họ phải nhìn vào đối thủ trong trận đấu đêm nay, mặc dù là đội bóng yếu nhưng Iceland đã từng đốn ngã nhiều “ông lớn” của làng bóng với lối chơi kỷ luật.
Sự thận trọng của người Pháp cùng với việc thi đấu trên sân nhà là lợi thế không nhỏ. Hơn nữa, việc Iceland đang “bay bổng trên không” sau chiến thắng trước Anh lại càng là lợi thế của Les Bleus. Việc vượt qua một đội bóng yếu hơn, đang mất tập trung do thoả mãn chiến thắng sẽ không phải là việc khó với Pháp. Nhưng trong bóng đá, việc gì cũng có thể xảy ra.